Những ngày qua, hình ảnh thùng bánh mì miễn phí của cô Xuân Lan được đặt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. HCM (gần ngã tư XVNT - Bạch Đằng) đã gây được sự chú ý của cư dân mạng.
Và mới đây, mô hình này đã được nhân rộng ra và “biến tấu” theo hướng độc đáo hơn nữa.
Tủ bánh mì của cô Xuân Lan được đặt ở quận Bình Thạnh (TP. HCM) thu hút được sự chú ý của cư dân mạng trong những ngày qua. Ảnh: Zing
Trong khi hình ảnh về thùng bánh mì miễn phí được đặt trên vỉa hè có dòng chữ "Từ thiện - miễn phí - một người một ổ", bên trong là những ổ bánh mì vàng rộm, còn nóng vẫn được nhận được sự chú ý của cư dân mạng, thì mới đây, một thùng bánh mì tương tự đã xuất hiện tại đường Thái Văn Lung (quận 1) khiến mọi người càng phấn khích hơn nữa.
Theo tìm hiểu, người nhân rộng mô hình tủ bánh mì miễn phí này là chị Hoàng Mỹ Uyên. Theo đó, tủ bánh mì miễn phí này được chị Mỹ Uyên và bạn bè chung tay thực hiện, phục vụ mọi người từ 8 giờ sáng đến tối mỗi ngày. Theo tìm hiểu, tủ bánh mì miễn phí của chị Mỹ Uyên độc đáo ở chỗ là có thêm bơ, mứt để những người lao động nghèo, sinh viên… có một "bữa ngon".
Hình ảnh về tủ bánh mì miễn phí của chị Mỹ Uyên trên đường Thái Văn Lung (quận 1). Ảnh: FB
Chị Mỹ Uyên chia sẻ về tủ bánh mì miễn phí của mình. Ảnh: Chụp màn hình
Chị Mỹ Uyên chia sẻ về tủ bánh mì miễn phí của mình như sau:
“Như lời hứa. Tủ bánh mì miễn phí hoạt động đúng hẹn. Bạn bè đã mỗi người mỗi tay mỗi chân giúp đóng thùng, khoan treo, giới thiệu supplier (nguồn cung cấp) bánh này kia. Rốt cuộc, trải nghiệm các kiểu thì đã chọn phương án mua bánh mì nóng đặc ruột của 1 lò nổi tiếng bên quận 4. Gói với bơ Anchor hoặc mứt. Tiện và dễ ăn.
Mấy anh giữ xe các tiệm bên dưới cũng xúm lại gói phụ. Người lao động đã đến lấy. Nhìn họ lấy bánh và được mấy anh giữ xe khuyến khích, họ gật đầu cám ơn lịch sự tử tế. Thấy cảm động và vui vô cùng.
Vấn đề ở chỗ với người lượm ve chai, đánh giày... Với họ, chi phí một bữa ăn ở quận 1 không rẻ. Không đáng bao nhiêu cho một ổ bánh mì nhưng họ tiết kiệm được ít nhất mười mấy ngàn cho một phần ăn.
Và giờ mới dám nhận tấm lòng của những ai muốn đóng góp nè. Mỗi ngày 200 ổ bánh mì, tủ trên hình là 50 ổ, vơi cũng nhanh lắm cả nhà. Mỗi ổ và bơ hoặc mứt là 2.700 đồng. Bánh sẽ được bỏ từ 8:00 sáng đến tối. Không có đóng góp thì tủ vẫn có 200 bánh mỗi ngày từ giờ đến 29 tết. Nhưng sau mấy tin nhắn của mọi người muốn góp mà Ubee hẹn thì giờ đã dám nhận rồi. Bữa ai bảo có lò bánh muốn tặng bánh thì tủ cũng xong rồi nè. Chung tay đi thôi. Duy trì tủ bánh càng lâu càng tốt.
Cám ơn tấm lòng của bạn bè. Cám ơn tủ bánh mì nhân ái của cô Lan đã giúp chúng tôi học hỏi cô mà nhân rộng những điều tốt đẹp giữa lòng Sài Gòn mà người ta vẫn gọi là xô bồ theo nhiều nghĩa”.
Những ổ bánh mì vàng rộm ăn cùng bơ, mứt của chị Mỹ Uyên chắc chắn sẽ khiến nhiều người thích thú. Ảnh: FB
Ngay sau khi hình ảnh tủ bánh mì miễn phí của chị Uyên được chia sẻ, đã thu hút được sự chú ý và gây sự xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ đây là một nghĩa cử cao đẹp, là việc làm tử tế, một số người còn bày tỏ muốn góp thêm chút vật chất bé nhỏ nào đó để ổ bánh mì có thêm chút thịt, rau, như thế những người nghèo ăn cũng ngon miệng hơn.
Được biết, hiện nay tại địa chỉ 13 Bùi Thị Xuân (quận 1) cũng có một tủ bánh mì từ thiện phục vụ người nghèo được thực hiện giống như của chị cô Xuân Lan và chị Mỹ Uyên.
Có thể nói, hình ảnh phục vụ trà đá, bơm vá xe, sửa giày miễn phí ở Sài Gòn trước đây đã phần nào giúp đỡ được rất nhiều người, bên cạnh đó còn góp phần làm suy nghĩ "nên làm việc tốt" lan rộng hơn. Và giờ đây, mô hình tủ bánh mì miễn phí ra đời và đang được nhân rộng lại càng thôi thúc nhiều người làm việc tốt hơn nữa, phát huy lòng tốt, tinh thần "lá lành đùm lá rách" một cách mạnh mẽ và thiết thực hơn.