Những cửa hàng nhỏ, các món ăn vặt ngon-bổ-rẻ tuy giản dị nhưng lại luôn có sức hấp dẫn không thể chối từ đối với mỗi sinh viên. Cùng khám phá khu thiên đường ẩm thực nổi tiếng của “tam giác vàng” Hà Nội: Kinh tế Quốc dân – Bách Khoa – Xây Dựng.
Ốc luộc
Ốc luộc hẳn là món ăn vặt “kinh điển” đối với sinh viên. Len lỏi vào con ngõ Tự Do - khu tập thể trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chẳng khó để bạn có thể tìm được địa điểm lí tưởng để thưởng thức một bát ốc nóng hổi. Ốc luộc ở đây giá chỉ 15.000 đồng/bát đầy đặn với nước chấm cực kì “ăn điểm”, sẽ thỏa mãn nhu cầu khai vị của thực khách.
Một bát ốc luộc nóng hổi, đầy đặn được phục vụ nhanh chóng chỉ có giá 15.000 đồng.
Ngao xào me
Nếu vô tình lạc vào thiên đường quà vặt khu tập thể trường Kinh tế, bạn chắc chắn không thể quên thử một bát ngao xào me thơm nức mũi. Một chút vị chua chua, ngọt ngọt quyện vào nước sốt sóng sánh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ta nao lòng. Một bát ngao xào me thơm lừng, đầy ắp, đủ cho 2-3 người ăn cũng chỉ có giá 35.000 đồng.
Ngao xào me với hương vị đặc biệt, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi không thôi.
Nem chua rán
Nhắc đến những món ăn vặt thì lựa chọn hàng đầu phải kể đến nem chua rán. Bạn có thể thưởng thức nem chua rán ở bất kì quán ăn vặt nào. Nếu so sánh với bên ngoài thì nem chua rán ngõ Tự Do có thể không quá đặc biệt, nhưng vẫn luôn là ưu tiên số một của sinh viên nhờ mức giá “rẻ vô đối”. Chỉ 3.500 đồng – 4.000 đồng cho một chiếc nem chua giòn rụm, mềm và thơm mùi vị vô cùng quyến rũ của thịt.
Những chiếc nem chua rán tròn tròn, thơm lừng cũng chỉ 3.500 – 4.000 đồng/chiếc.
Thịt xiên nướng
Chiều chiều, nếu như chẳng may lạc vào con đường nhỏ phía sau kí túc xá Đại học Bách Khoa, chắc hẳn bạn sẽ hoàn toàn ngất ngây và không thể nào cưỡng lại được mùi thịt nướng thơm lừng cả một góc phố. Thử tượng tượng mà xem, vào giờ tan tầm, được tụ tập cùng đám bạn, trên tay hít hà xiên thịt “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” thì còn gì tuyệt vời hơn. Không chỉ có mùi vị gây thương nhớ, một xiên thịt nướng thơm nức mũi chỉ có giá 6.000 đồng khiến người ta “không yêu không được”. Nếu muốn no bụng hơn, bạn cũng có thể ăn kèm với bánh mì.
Những xiên thịt thơm lừng cả dãy phố, chỉ đi ngang qua thôi cũng đủ làm bạn "nuốt nước miếng".
Bánh xèo
Bánh xèo cũng là một trong những món ăn vặt đang được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay. Để thưởng thức trọn vẹn hương vị Nam Bộ trên đất Bắc, bạn chỉ mất 15.000 – 20.000 đồng cho một suất bánh nóng hổi. Bánh xèo trên phố Tạ Quang Bửu đặc biệt được yêu thích bởi vỏ bánh dày, cắn một miếng vỏ giòn tan sẽ đến mùi vị hấp dẫn, đầy đặn của nhân với giá đỗ, thịt bò và tôm. Cuộn kèm với bánh đa và rau sống, chấm cùng nước chấm đậm đà, cay cay, ngọt ngọt, đây là món ăn vặt cực kì hấp dẫn mà lại còn vô cùng “chắc dạ”.
Những miếng bánh xèo giòn tan, đầy ú ụ nhân có giá cực kì sinh viên, chỉ 15.000 – 20.000 đồng/chiếc.
Cháo sườn, cháo trai
Cháo sườn, cháo trai từ lâu đã trở thành món quà chiều không thể thiếu đối với sinh viên Bách Khoa. Cứ mỗi khi chiều về tối đến, dọc cả vỉa hè Tạ Quang Bửu sẽ được lấp đầy bởi các bạn trẻ cùng nhau quây quần, bưng trên tay bát cháo nóng còn nghi ngút khói, vừa xì xụp vừa cười nói râm ran đôi ba câu chuyện, cảm giác ấy chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lòng lâng lâng. Đặc biệt, một bát cháo vừa miệng, được thêm gia vị theo khẩu vị mỗi người mà có giá cực mềm, chỉ từ 7.000 đồng – 10.000 đồng/bát.
Một báo cháo đầy ắp quẩy, ấm bụng với giá từ 7.000 – 10.000 đồng/bát.
Chè thưng
Quán chè thưng “an toạ” một góc nhỏ trên đường Tạ Quang Bửu. Là một món ăn khá lạ từ cái tên đến hương vị, nhưng ngay từ khi mới xuất hiện, món đặc sản Nam bộ này đã nhanh chóng trở thành một phần cuộc sống của giới trẻ Hà thành. Chỉ với một bát chè thưng nho nhỏ, bạn sẽ được tận hưởng hương vị ngọt lành của đậu xanh, hạt sen, lạc, bột khoai, nấm mèo hoà quyện với nước cốt dừa thanh thanh tạo nên cảm giác vừa béo, vừa bùi lại thơm ngào ngạt khiến ta cứ thòm thèm mãi.
Chè thưng ngọt lịm, thanh thanh hương vị nước cốt dừa là một món ăn lạ nhưng rất được yêu thích.
Hoa quả dầm
Nếu như đã phát ngấy những món chiên nhiều dầu mỡ, hay chán ngán những món đồ ngọt thì hoa quả dầm chính là sự lựa chọn tối ưu cho món tráng miệng. Quán nằm trong con ngõ nhỏ đường Lê Thanh Nghị khá khó tìm nhưng vẫn luôn “ùn ùn” khách. Sở nơi đây hấp dẫn đến vậy là vì hoa quả được chọn lựa rất kĩ càng, đảm bảo. Một bát hoa quả dầm đầy đủ loại quả tươi mát, ngọt dịu nhưng lại có giá “ăn không phải nghĩ”, chỉ dao động từ 11.000 – 16.000 đồng/suất.
Hoa quả dầm ngọt mát với đủ loại hoa quả tươi mà giá cả cực phải chăng.
Chè tự chọn
Dọc phố Tạ Quang Bửu, hình ảnh một gánh chè tự chọn đông tấp nập mỗi buổi chiều cũng đã trở thành biểu tượng ẩm thực ấn tượng với thực khách khi đến nơi đây. Với mức giá chung là 10.000 đồng, bạn chỉ việc múc lên và ăn tất tần tật những gì mình muốn. Chè ở đây cũng vô cùng phong phú, đủ loại với chè ngô, chè khoai môn, chè bưởi, chè đậu xanh, đậu đen. Buổi xế chiều, sum họp với bè bạn trên một góc nhỏ vỉa hè, nhâm nhi cốc chè ngọt, mát, ngắm nhìn con phố ồn ào với những dòng người hối hả, cảm giác xuyến xao đến lạ kì.
Chỉ với giá từ 10.000 đồng, bạn tha hồ lựa chọn và sở hữu một cốc chè đầy ắp những hương vị thơm ngon mà mình yêu thích.