Cộng đồng mạng tan chảy với chú lạc đà sơ sinh không bướu

15:12 05/08/2016

Hình ảnh chú lạc đà không bướu mới sinh hạnh phúc nằm bên cạnh mẹ được đăng tải gần đây thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.


Sở thú ở Morioka vừa chào đón một em bé lạc đà không bướu cực kì đáng yêu.
Sở thú ở Morioka vừa chào đón một em bé lạc đà không bướu cực kì đáng yêu.

Lạc đà không bướu có dáng vẻ dễ thương và gương mặt như "bị cả thế giới giận hờn" được rất nhiều người yêu thích. Mặc dù sống chủ yếu ở Nam Mỹ và Úc song loài động vật này vẫn xuất hiện ở một số nơi khác trên thế giới. Mới đây, một sở thú ở thành phố Morioka, Nhật Bản vừa chào mừng sự ra đời của một em bé lạc đà không bướu. Vẻ mặt đáng yêu, nhút nhát của bé lập tức khiến triệu trái tim tan chảy ngay khi nhìn thấy. 


Chiếc miệng chúm chím hồng hồng với đôi mắt to tròn ngơ ngác khiến bé lạc đà đáng yêu đến lạ.
Chiếc miệng chúm chím hồng hồng với đôi mắt to tròn ngơ ngác khiến bé lạc đà đáng yêu đến lạ.


Chú lạc đà ngại ngùng nấp sau lưng mẹ.
Chú lạc đà ngại ngùng nấp sau lưng mẹ.

Bé lạc đà có bộ lông tơ mềm mại, trắng mịn như màu sữa. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngơ ngác cùng với cái miệng nhỏ xinh phơn phớt hồng đáng yêu đến lạ. Vì còn là một em bé, nên chú ta hay sợ sệt và ngại ngùng, nấp sau lưng mẹ khi thấy người lạ. Thông thường, những chú lạc đà con sẽ tập và biết đi ngay trong ngày vừa mới sinh ra và chú lạc đà này cũng không phải ngoại lệ.


Bé lạc đà được dẫn ra ngoài dạo khi đã biết đi.
Bé lạc đà được dẫn ra ngoài dạo khi đã biết đi.

Cộng đồng mạng tan chảy với chú lạc đà sơ sinh không bướu

Cộng đồng mạng tan chảy với chú lạc đà sơ sinh không bướu


Bé lạc đà không dám rời mẹ nửa bước.
Bé lạc đà không dám rời mẹ nửa bước.


Bé Mofu mỉm cười vì đã có một cái tên thật đẹp.
Mofu mỉm cười vì đã có một cái tên thật đẹp.

Khi mới sinh ra, lạc đà con được chăm sóc trong phòng nhỏ ấm áp và kín gió. Khi đã biết đi, nó sẽ được mẹ dắt ra ngoài dạo chơi và dĩ nhiên đó chỉ là một khuôn viên nhỏ, vì cơ thể còn non nớt nên chú ta chẳng thể nào đi xa như mẹ mình được. Dù đã sải bước tự tin để đi dạo mát, nhưng đôi khi bé lại bám đuôi mẹ làm nũng để được yêu chiều mà nhận ngay một nụ hôn âu yếm. Nhằm tránh cái oi bức mùa hè, ban quản lí của sở thú đã giúp bé cắt tỉa lông, giăng bạt che mát chỗ nghỉ ngơi.

Vì là một chú lạc đả đặc biệt, nên sau khi sinh ra không lâu, sở thú Morioka tổ chức một hoạt động đặt tên cho bé trên mạng. Đã có rất nhiều người hào hứng tham gia. Cuối cùng, cái tên được chọn cho bé là Mofu (trong tiếng Nhật có nghĩa là thứ gì đó mềm mại, bông bông). 

Cộng đồng mạng tan chảy với chú lạc đà sơ sinh không bướu


Gương mặt dễ thương của Mofu có vẻ được di truyền từ mẹ.
Gương mặt dễ thương của Mofu có vẻ được di truyền từ mẹ.


Hai mẹ con Mofu hạnh phúc nằm cạnh nhau. 
Hai mẹ con Mofu hạnh phúc nằm cạnh nhau. 

Cộng đồng mạng tan chảy với chú lạc đà sơ sinh không bướu


Một cậu bé đến thăm và cho Mofu uống sữa.
Một cậu bé đến thăm và cho Mofu uống sữa.

Hình ảnh hai mẹ con Mofu hạnh phúc ngồi bên nhau được sở thú đăng tải lên internet và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trước đây, có tin đồn rằng nhiều trang trại chăn nuôi đã không chăm sóc tốt cho các loài động vật, nhưng khi nhìn thấy Mofu được đối đãi tốt như thế, mọi người đều rất yên tâm.

Đây không phải lần đầu hình ảnh về những bé lạc đà không bướu dễ thương thu hút các cư dân mạng. Trước đó, một loạt ảnh về những chú lạc đà có mái tóc ngộ nghĩnh đã từng làm nhiều người thích thú vì sự đáng yêu đến khó cưỡng của chúng.


Chàng hay nàng gì cũng ủi đầu đinh tất.
Chàng hay nàng gì cũng ủi đầu đinh tất.


Tóc xoăn tự nhiên vẫn là nhất.
Tóc xoăn tự nhiên vẫn là nhất.


Hai mái huyền thoại là đây.
Hai mái huyền thoại là đây.


Phiên bản người sói Taylor trong "Twighlight".
Phiên bản người sói Taylor trong "Twighlight".


Không phải ai cũng hợp với kiểu tóc của "chàng Vượng" đâu.
Không phải ai cũng hợp với kiểu tóc của "chàng Vượng" đâu.


Phiên bản "Vua sư tử" này hơi fail.
Phiên bản "Vua sư tử" này hơi fail.


Bạch mã lãng tử đây!
Bạch mã lãng tử đây!


Chuẩn men là phải để kiểu hoang dại như thế này.
Chuẩn men là phải để kiểu hoang dại như thế này.


Hy vọng Mofu lớn lên đẹp trai cỡ như anh này là được rồi.
Hy vọng Mofu lớn lên đẹp trai cỡ như anh này là được rồi.

Lạc đà không bướu còn được gọi là Đà Mã (Lama Glama) là động vật có vú, thuộc họ lạc đà. Nó được cho là có nguồn gốc từ Bắc Mỹ khoảng 4 triệu năm trước và di cư đến Nam Mỹ cùng một số khu vực châu Á khoảng 3 triệu năm trước. Ngày nay, lạc đà không bướu được tìm thấy chủ yếu ở núi Andes, Nam Mỹ, nơi chúng đã từng được nuôi để lấy sức kéo bởi người Incca cổ đại. Loại động vật này cũng được sử dụng như một nguồn thịt, chất béo để làm nến, vật liệu để làm quần áo, dây thừng và phân khô có thể được sử dụng làm nhiên liệu.

Cộng đồng mạng tan chảy với chú lạc đà sơ sinh không bướu

Một con lạc đà không bướu trưởng thành đầy đủ có thể cao 1,7m đến 1,8m và nặng 130kg đến 200kg. Lúc mới sinh, lạc đà không bướu con (còn gọi là cria) có thể nặng từ 9 đến 14kg. Thời gian mang thai khoảng 11 đến 12 tháng và thường là sinh vào buổi sáng sớm. Lạc đà không bướu có thể sống đến 20-30 năm, tùy theo điều kiện chăm sóc.

Lạc đà không bướu là động vật ăn cỏ. Chúng có thể ăn khoảng 2,72kg cỏ khô mỗi ngày. Loài động vật này không có các cơ quan thị giác, khứu giác và thính giác để phát hiện những kẻ thù nguy hiểm nhưng chúng lại rất thông minh. Nếu bị ép chở nhiều hàng hóa trên lưng, lạc đà sẽ từ chối, không mang cho đến khi bỏ bớt hàng hóa trên lưng của chúng xuống.

(Ảnh: Internet)