Sẽ nhiều người giật mình khi nghe thấy người cha quyết định rủ con gái vào quán bar uống rượu và để cô thoải mái vui chơi hết mình.
Những ngày qua, trên mạng xã hội Nhật Bản chia sẻ rầm rộ câu chuyện về cô gái 17 tuổi được cha dẫn tới quan bar và cho vui chơi, uống rượu thoả thích. Mới đầu, khá nhiều người còn ngạc nhiên, không hiểu lí do từ đâu mà ông bố lại có quyết định khá táo bạo và lạ lùng tới vậy.
Được biết, cô gái trẻ này tên là Reiko, năm nay 17 tuổi, sinh sống cùng gia đình tại Nhật Bản. Cha mẹ của Reiko vốn không an lòng về cô con gái vì cô nàng này thường xuyên chơi với những người bạn không tốt, đi về khuya và hay uống rượu.
(Ảnh minh họa - Nguồn Internet)
Một hôm, Reiko đi chơi cùng đám bạn tới tận sáng hôm sau mới về nhà. Ngày hôm đó, sau khi về nhà, cha của Reiko không trách mắng cũng không phạt như mọi khi khiến cô thấy không bình thường. Bất ngờ hơn cả, ngày hôm đó, cha của Reiko còn rủ con gái: “Reiko, tối nay hai cha con ta cùng nhau đi uống rượu nhé”.
Nghe xong, Reiko vô cùng ngạc nhiên nhưng cô nàng không ngại ngần mà lập tức gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó, hai cha con Reiko tới quán bar, ông dặn dò con gái: “Con cứ uống hết sức mình. Con cứ yên tâm, cha sẽ chịu trách nhiệm đưa con về nhà”.
An tâm với lời “động viên” của cha, cô nàng vui chơi thoải mái và say "không biết trời mây”. Cha của Reiko phải gọi taxi để đưa con gái về nhà. Khi về tới nhà “nửa tỉnh nửa mê”, Reiko nói với cha: “Cha, con thực lòng xin lỗi cha. Con đã uống quá nhiều rồi”. Ông chỉ nhẹ nhàng nói với con gái: “Không sao, con cứ nghỉ đi”.
(Ảnh minh họa - Nguồn Internet)
Hôm sau tỉnh dậy thì cả nhà đều đã đi làm, Reiko nhận được bức thư mà cha để lại cho mình: “Reiko thân mến. Lần sau hai cha con ta lại cùng nhau đi uống rượu nhé. Con có nhớ hôm qua con đã uống được bao nhiêu rượu không? Con uống được 2 cốc bia và 3 li rượu Shochu. Đó là cực hạn của con. Cuộc đời này có nhiều người xấu, cha không có cách nào để mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ con. Thế nên, cha muốn con biết được điểm cực hạn của mình để có thể tự bảo vệ được bản thân. Cha tin con sẽ làm được”.
Sau khi đọc xong bức thư của cha để lại, cô đã rơi nước mắt khi nghĩ về tình cảm gia đình dành cho cô. Reiko cảm nhận được sự buồn thương những tháng ngày gia đình bảo ban cô không được. Chỉ vì cha không còn cách nào nên đã dùng cách này để Reiko có thể hiểu được những điều trong cuộc sống mà đôi khi chính bản thân cô như “bị che mắt”.
Cuộc sống này vốn nhiều cặn bẫy, khó khăn và cám dỗ nhưng rồi gia đình mãi luôn là bến bờ an toàn nhất. Câu chuyện của cô gái Nhật và người cha giống như một hồi chuông cảnh tỉnh các bạn trẻ ngày nay, hãy trân trọng cuộc sống gia đình, hãy thương yêu cha mẹ mình, những người sinh thành dưỡng dục ta. Những lời răn dạy của cha của mẹ đều là muốn ta tốt hơn và thành người, đừng để cuộc sống những ngày sau này, bản thân phải nói hai từ “giá như”.