Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

20:00 20/08/2013

Một vết thương nhỏ khi bị té đã khiến đầu gối của cậu bé 4 tuổi trở thành môi trường lí tưởng cho trứng ốc sên phát triển và lớn lên.

Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

Cậu bé Paul Franklin đến từ bang California, trong một lần đi chơi biển cùng gia đình đã bị vấp té lên tảng đá, sau đó, vết thương không lành mà lại sưng tấy lên đã khiến gia đình lo lắng và đưa cậu bé vào bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ phán đoán cậu bé bị nhiễm trùng khuẩn tú cầu và cho chích thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, sau 10 ngày liên tục làm sạch vết thương và uống thuốc, vết thương đầu gối vẫn sưng tấy và thâm đen.

Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

Mẹ cậu bé, Rachael, trong một lần vệ sinh vết thương cho con, tháo miếng băng gạc ra thì phát hiện đầu gối cậu bé bị sưng tấy lên và tích tụ mủ. Lo lắng cho con trai, Rachael quyết định gác lời chỉ định, điều trị của bác sĩ qua một bên và tự nặn vết hết mủ tích tụ thâm đen trên chân của cậu bé ra.

Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

Thật kinh ngạc, khi cô cố gắng nặn vết mủ bị tích tụ ra ngoài, một  ốc sên “nhí” đã chui ra ngoài… từ chính vết thương trên đầu gối của Paul.

Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

Cha của cậu bé, Ken Franklin, cho rằng khi bị vấp té vào tảng đá, Paul đã vô tình té trúng vào tổ sên trên đá, điều đó khiến cho trứng ốc sên xâm nhập vào đầu gối của cậu bé và dần phát triển.

Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

Cậu bé Paul đã đặt tên cho chú ốc sên nhí chui ra từ đầu gối của mình là Turbo và để vào bể cá cùng với con cá Dory – “vật cưng” của gia đình. Đến nay, vết thương trên đầu gối của Paul đã hoàn toàn lành lặn, nhưng Turbo thì có lẽ không.

Lạ lùng chuyện ốc sên… chui ra từ đầu gối

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]