Để tránh cái nóng ngoài trời luôn xấp xỉ ở mức 50 độ C, một thị trấn đặc biệt ở dưới lòng đất đã được dựng nên.
Úc là một đất nước với nhiều phong cảnh đẹp tuyệt vời, nhiều nơi còn giữ được nét hoang dã đặc trưng, nhưng cũng chứa không ít nguy hiểm và thị trấn Coober Pedy là một ví dụ điển hình.
Nằm ở phía nam nước Úc, Coober Pedy có nghĩa “cái hố của người da trắng”. Vào ban ngày, nhiệt độ bên ngoài lên đến 50 độ C, khiến người dân ở đây không thể sống được trên mặt đất. (Ảnh: Internet)
Chính vì thế, một thành phố nhỏ dưới lòng đất đã được xây dựng nên. Những ống trụ nhô lên trên mặt đất chính là ống thông khói và gió của “dugouts – những căn nhà dưới lòng đất” ở nơi đây. (Ảnh: Internet)
Vào năm 1915, viên Opal (đá mắt mèo) đầu tiên được phát hiện ở nơi đây. Sau đó, một lượng lớn đá mắt mèo tiếp tục được tìm thấy ở Coober Pedy, biến thị trấn này trở thành nơi khai thác khoáng sản lớn. Mọi người đổ xô về đây tìm kiếm đá quý, tạo thành những hố rỗng trong lòng đất. Vì vậy, mới có bảng chỉ dẫn mọi người nên cẩn thận khi đến Coober Pedy. (Ảnh: Internet)
Vì nằm ở vị trí hẻo lánh, ngay giữa sa mạc, nên một khi xây nhà ở, cư dân khó lòng có thể đi nơi nào khác. (Ảnh: Internet)
Nhưng không có nghĩa là họ không có gì để vui chơi, vì có những nhà hàng sang trọng như bất kì ở nơi đâu trên thế giới. (Ảnh: Internet)
Cửa hàng sách phục vụ cho nhu cầu giải trí. (Ảnh: Internet)
Cư dân ở Coober Pedy còn có những công trình kiến trúc rất ấn tượng, tiêu biểu như nhà thờ này. (Ảnh: Internet)
Họ còn có một bảo tàng nghệ thuật khá rộng lớn với những tiện nghi cho khách tham quan như… dịch vụ giữ chó. Ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử và sự đa dạng của đá mắt mèo. (Ảnh: Internet)
Nếu bạn muốn cắm trại trên mặt đất, thì Coober Pedy cũng có thể chiều lòng khách. Bầu trời đầy sao đẹp tuyệt vời sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm khó quên ở Coober Pedy. (Ảnh: Internet)