Kỳ "nghỉ Tết" dài nhất lịch sử: Học sinh đã nhớ trường lắm rồi!

12:40 07/04/2020

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày trường học tạm thời đóng cửa, học sinh được cho nghỉ ở nhà để phòng chống lây lan dịch bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được hưởng một "cái Tết" kéo dài hơn 70 ngày chưa từng có trong lịch sử.

Song song với việc được nghỉ ở nhà thì để truyền tải kiến thức cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp học phát sóng ngay trên truyền hình, nhiều trường áp dụng học trực tuyến. Tuy nhiên cảm giác gặp bạn bè và thầy cô qua màn hình máy tính làm sao mà vui và "thật" như ở ngoài đời được...

 
Học sinh có kỳ "nghỉ Tết" dài nhất lịch sử. (Ảnh: Quang Đoàn)
Học sinh có kỳ "nghỉ Tết" dài nhất lịch sử. (Ảnh: Quang Đoàn)

Trường học vắng hoe không một bóng người, bàn ghế bỏ trống đã hơn 2 tháng trời

Mới đây trên mạng xã hội đã truyền tay nhau một bộ ảnh gây xúc động của một nhiếp ảnh gia khi anh về thăm lại trường cũ trong những ngày trường học đóng cửa. Những góc hành lang từng rộn ràng tiếng cười nói, sân trường ồn ào mỗi buổi chào cờ hay từng lớp học rộn ràng khi chuông báo đến giờ ra chơi... tất cả đều trở nên im lìm, bởi đã hơn 2 tháng nay, học sinh được nghỉ ở nhà để tránh dịch.

 
Sân trường vắng hoe, những hàng ghế đá chẳng ai "xí" chỗ. (Ảnh: Quang Đoàn)
Sân trường vắng hoe, những hàng ghế đá chẳng ai "xí" chỗ. (Ảnh: Quang Đoàn)

 
Dãy hành lang vắng không một bóng người. (Ảnh: Quang Đoàn)
Dãy hành lang vắng không một bóng người. (Ảnh: Quang Đoàn)

Bộ ảnh chỉ đơn giản là ghi lại khoảnh khắc vắng hoe của ngôi trường nhưng cũng đủ để học sinh cảm thấy buồn mang mác. Hoá ra những ngày được tung tăng đến trường đã rất lâu rồi, bây giờ muốn gặp nhau thì cũng chỉ có thể vẫy chào qua màn hình máy tính, điện thoại mỗi giờ học trực tuyến mà thôi.

 
Nhà xe chỉ còn những chiếc khoá bỏ không chờ ngày "làm nhiệm vụ". (Ảnh: Quang Đoàn)
Nhà xe chỉ còn những chiếc khoá bỏ không chờ ngày "làm nhiệm vụ". (Ảnh: Quang Đoàn)

 
Trống trường cũng đã được nghỉ ngơi hơn 2 tháng nay. (Ảnh: Quang Đoàn)
Trống trường cũng đã được nghỉ ngơi hơn 2 tháng nay. (Ảnh: Quang Đoàn)

>> Xem thêm: Nghỉ học để phòng dịch, mẹ trộn đậu cho con ngồi nhặt như Tấm Cám

Cộng đồng mạng: "Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và nhớ bạn bè lắm rồi!"

Có lẽ những ngày đầu tiên nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh đã cảm thấy hào hứng vô cùng vì không còn phải dậy sớm đến trường, không còn những tiết kiểm tra bất ngờ, bài vở cũng không phải mó tới, cảm giác được ở nhà thật là mãn nguyện và sung sướng. Thế nhưng vì để tránh dịch, trường học vẫn phải trì hoãn việc mở cửa. Điều này đã thay đổi suy nghĩ của nhiều học sinh.

 
Ý kiến cộng đồng mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Ý kiến cộng đồng mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

2 tháng "nghỉ Tết" quả thực là một khoảng thời gian dài. Không được gặp thầy cô, bạn bè, không được "ăn trứng ngỗng" hay chạy nhảy ở hành lang, sân trường đã khiến học sinh trào dâng cảm giác nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những gương mặt "nhìn bắt ghét" suốt nhiều năm tháng học trò. Dù hiện tại học sinh đã bắt đầu áp dụng hình thức học trực tuyến nhưng làm sao có thể tay bắt mặt mừng như ngày còn tung tăng đến trường được.

 
Đã bao lâu rồi nhà xe trống trơn thế này? (Ảnh: Quang Đoàn)
Đã bao lâu rồi nhà xe trống trơn thế này? (Ảnh: Quang Đoàn)

>> Đừng bỏ lỡ: Các trường dự kiến nghỉ lần 4, sinh viên "khóc mếu" đòi được đi học

Trường học đóng cửa, học sinh chờ ngày tựu trường nhưng bàn ghế, lớp học vẫn luôn sáng bóng

Có lẽ điều bất ngờ nhất chính là bàn ghế, sân trường vẫn luôn được lau dọn sạch sẽ chờ ngày tựu trường. Và chính thầy cô giáo là những người nhận nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh thường xuyên các lớp học, hành lang, sân trường để luôn sẵn sàng chào đón học sinh quay trở lại trường học.

 
Tất cả các lớp đều được khoá lại cẩn thận. (Ảnh: Quang Đoàn)
Tất cả các lớp đều được khoá lại cẩn thận. (Ảnh: Quang Đoàn)

 
Chưa bao giờ lớp học lại yên ắng và ngăn nắp đến thế. (Ảnh: Quang Đoàn)
Chưa bao giờ lớp học lại yên ắng và ngăn nắp đến thế. (Ảnh: Quang Đoàn)

Chắc hẳn không chỉ học sinh nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè mà các giáo viên cũng đã cảm thấy nhớ khoảnh khắc đứng trên bục giảng mỗi ngày, nhớ cả đám học trò quậy phá cũng như những em chăm chỉ nghe lời. Việc lau dọn bàn ghế thường xuyên là công việc chung của giáo viên cả nước, thế nhưng nó cũng không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ được giao mà qua đó, họ thể hiện tình cảm, mong muốn sớm được đón học sinh quay trở lại trường học và cuộc sống trở lại ổn định như những ngày Covid-19 chưa đến.

 
Tuy không sử dụng hơn 2 tháng nay nhưng bàn ghế vẫn luôn sạch bóng "kin kít". (Ảnh: Quang Đoàn)
Tuy không sử dụng hơn 2 tháng nay nhưng bàn ghế vẫn luôn sạch bóng "kin kít". (Ảnh: Quang Đoàn)

 
Chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ trường, nhớ lớp lắm rồi đây. (Ảnh: Quang Đoàn)
Chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ trường, nhớ lớp lắm rồi đây. (Ảnh: Quang Đoàn)

>> Xem ngay: Kiến nghị về việc dạy học qua truyền hình thay vì nghỉ học dài ngày

Nếu không vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì có lẽ trường học đã sớm mở cửa, học sinh đã sớm được quay trở lại guồng quay của bài vở và những kì thi có thể diễn ra theo đúng lịch trình dự kiến. Tuy nhiên đây là điều không ai mong muốn, chính bởi vậy mà học sinh đã được áp dụng phương pháp học trực tuyến để kịp thời cung cấp lượng kiến thức theo đúng chương trình học đã đề ra trước đó.

Bạn nghĩ sao về Kỳ "nghỉ Tết" dài nhất lịch sử của học sinh. Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin tại YAN nhé!

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Tất cả học sinh nghỉ học đến 15/4

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, học sinh toàn quốc đã được nghỉ học đến 15/4.

Để đảm bảo học sinh không bị lãng phí thời gian, vẫn có thể ôn tập được thì các phương pháp học qua truyền hình, học trực tuyến đã được thực hiện rộng rãi.

Việc tạm thời cho học sinh nghỉ học cũng đã hạn chế khả năng lây lan của virus và giảm thiểu khu vực đông người tiếp xúc gần.

Trong suốt quá trình nghỉ học, các trường học đều được phun khử khuẩn chờ "ngày tựu trường".

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!