Kỳ lạ người đàn ông 7 lần thoát tử thần, cuối đời trúng độc đắc

14:08 11/09/2020

Trong cuộc sống, không ai may mắn cũng không ai hoàn toàn xui rủi, vận may là ngẫu nhiên, không thể đoán trước được điều gì. Nhưng chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi được nghe câu chuyện về "người đàn ông may mắn nhất thế giới" Frane Selak.

Tin nổi không khi người đàn ông này đã thoát khỏi tử thần 7 lần một cách ngoạn mục, cuối đời còn có một khoản tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống".

 
Ông Frane được mệnh danh là "người đàn ông may mắn nhất thế giới".
Ông Frane được mệnh danh là "người đàn ông may mắn nhất thế giới".

>> Có thể bạn quan tâm: Chuyện độc lạ: 3 ngôi làng phụ nữ “kỳ lạ”: Phụ nữ 70kg được lấy chồng

Ông Frane 91 tuổi, 7 lần thoát chết khỏi những tai nạn vô cùng hy hữu và kinh hoàng

Theo thông tin từ trang Scoopwhoop, ông Frane sinh năm 1929 tại Croatia, đến năm 1962, những điều kỳ diệu trong cuộc sống của ông chính thức bắt đầu. Lúc ấy, ông 33 tuổi, trong một chuyến đi trên chiếc tàu hỏa, đầu máy tàu đã bị trật khỏi đường ray và lao thẳng xuống sông. Vụ tai nạn này đã khiến cho 17 người không qua khỏi còn ông Frane thì may mắn chỉ bị thương nhẹ, hạ thân nhiệt và cầm cự được cho đến khi có cứu hộ đến và đưa vào bệnh viện cấp cứu.  

 
Ông bị tai nạn khi đang đi tàu hỏa.
Ông bị tai nạn khi đang đi tàu hỏa.

Vào năm 1963, ông Frane lại tiếp tục gặp tai nạn trên một chuyến bay. Máy bay sau khi cất cánh đã gặp sự cố và rơi thẳng xuống khiến 19 người không qua khỏi. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó, ông Frane đã bị hút ra khỏi cửa máy bay, rơi xuống một đống cỏ khô bên dưới. Sau khi thoát khỏi tử thần, ông chia sẻ, đây là lần đầu tiên mình đi máy bay.

Tiếp đến năm 1966, khi ông Frane đang đi xe bus thì bỗng chiếc xe bị trượt bánh và lao xuống sông, khiến 4 người chết đuối. Lần này, ông lại chứng tỏ  "tử thần" không làm khó được mình khi vẫn sống sót và bơi được vào bờ. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết ông chỉ bị xây xước nhẹ, vết thương không có gì quá nghiêm trọng.

 
Xe bus rơi xuống nước làm một số người chết đuối nhưng ông Frane may mắn bơi được vào bờ.
Xe bus rơi xuống nước làm một số người chết đuối nhưng ông Frane may mắn bơi được vào bờ.

Năm 1970 ông đã thoát chết lần 4 khi chiếc ô tô mà ông Frane đang lái đột nhiên bốc cháy. Tuy nhiên, trước khi chiếc xe phát nổ thì ông đã kịp thời phát hiện và nhảy ra ngoài.

 
Tử thần ngủ quên khi ông thoát khỏi trước khi chiếc xe bốc cháy.
Tử thần ngủ quên khi ông thoát khỏi trước khi chiếc xe bốc cháy.

2 năm sau đó, chiếc xe oto của ông Frane bị trục trặc khi đang bon bon chạy trên đường, lửa tóe ra từ lỗ thông hơi. Ông Frane vẫn sống sốt sau vụ tai nạn này nhưng mái tóc bị rụng gần hết.

 
Chính ông Frane cũng từng ngỡ ngàng trước sự may mắn của mình.
Chính ông Frane cũng từng ngỡ ngàng trước sự may mắn của mình.

Tới năm 1995, ông Frane lại tiếp tục gặp tai nạn với xe bus khi đang di chuyển trên đường phố của thủ đô Zagerb, Croatia. May mắn là không hề bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhiều người thân quen cảm thấy kì lạ về độ may mắn của ông.

Và tai nạn thứ 7 xảy ra vào năm 1996, khi ông Frane đang lái xe đi lên một con dốc, sau khi tránh một chiếc xe đi ngược chiều thì đã bị mất lái khiến chiếc ô tô lật xuống vách núi cao hơn 90m. Cứ tưởng lần này thần may mắn đã ngủ quên, nhưng không ông Frane vẫn sống sót một cách kì diệu vì đã nhanh trí bám vào một cái cây ở vách núi. 

>> Xem thêm: Bí ẩn kỳ lạ về những giấc ngủ dài xuất hiện nhiều ở Kazakhstan

Sau 7 lần "ngàn cân treo sợi tóc", ông đã trúng số độc đắc và quyết định lui về ở ẩn

Cứ tưởng 7 lần thoát chết đã là quá may mắn trong cuộc đời của ông Frane nhưng không, cú chót vào năm 2003 mới làm nhiều người tin vào vận quý nhân của người đàn ông này.

Dường như để bù đắp cho những thảm kịch ông từng trải qua trong cuộc đời, vào năm 2003, chỉ 2 ngày sau sinh nhật, người đàn ông này đã trúng số độc đắc trị giá 1.110.000 USD (gần 25,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Với số tiền này ông đã mua được 2 căn nhà và một chiếc thuyền sau đó ở ẩn. Số tiền còn lại ông đã đem phân chia cho người nghèo, chọn cuộc sống bình yên cùng với gia đình của mình.

 
Ông may mắn trúng độc đắc và an hưởng tuổi già.
Ông may mắn trúng độc đắc và an hưởng tuổi già.

>> Đừng bỏ lỡ: 12 công việc kỳ lạ "cộp mác" Nhật Bản

Chính ông  Frane cũng không tin nổi về sự may mắn của mình, không thể nào lại vượt qua được cửa ải tử thần 7 lần một cách ngoạn mục như thế. Ông cho biết: "Có nhiều người tìm đến với tôi để hưởng sự may mắn tuy nhiên cũng có người cho rằng, dính lấy tôi chỉ toàn xui xẻo. Nhưng tôi không quan trọng điều đó, chỉ cần bạn bè, người thân vẫn ở bên cạnh tôi là được". Còn bạn có suy nghĩ gì về cuộc đời kỳ lạ của người đàn ông này, cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé!

Nguồn ảnh: Scoopwhoop

Facebook hôm nay lại có tin gì hot nhất? Đã có YAN Netizen cập nhật giúp bạn. Follow ngay để bắt nhịp xu thế!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NẶNG GẦN 600KG VẪN LÀM VIỆC KIẾM TIỀN, LẤY ĐƯỢC VỢ ĐẸP

Anh Manuel Uribe sinh năm 1965, nặng gần 600 kg, đến từ Monterrey, Mexico. Anh đã được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trao cho danh hiệu người đàn ông nặng nhất hành tinh.

Vì cơ thể khổng lồ, người đàn ông này rất hiếm khi đi ra khỏi nhà. Một trong những lần duy nhất anh ra ngoài là đi hỏi vợ. Tuy nhiên, anh không đi được bình thường như mọi người mà phải nằm trên chiếc giường phủ satan trắng và được chở đi trên một chiếc xe tải lớn.

Manuel không phụ thuộc vào bất cứ ai, anh vẫn làm việc để kiếm ra tiền đó là kỹ thuật viên máy tính. Từ khi lấy vợ, anh chàng cố gắng ăn kiêng, khám chữa bệnh. Ai cũng chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!