Trong cuộc sống luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tin và không thể giải thích được, khi đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò đùa của số phận hay khoa học còn có những lý thuyết khác về bí ẩn này?
1. Những cặp đôi bất ngờ
Đây là một cặp đôi sau khi cưới xong mới biết đã gặp nhau từ 11 năm trước. Aimee Maiden và Nick Wheeler cũng như bao cặp đôi khác yêu nhau và kết hôn. Ngay trước đám cưới, cặp đôi đã đến thăm nhà ông bà của Nick và vô cùng ngạc nhiên khi xem album ảnh gia đình. Aimee Maiden đã phấn khích khi nhìn thấy bức ảnh của Nick chụp cùng gia đình trên một bãi biển tại Cornwall khi còn bé. Aimee không thể ngờ được cô đã gặp được “mảnh ghép cuộc đời” từ rất lâu trước đó và cô tin rằng tình yêu của họ chính là sự an bài của số mệnh.
Ngoài ra, có một cặp song sinh khác bị phạt vì lái xe quá tốc độ trên cùng một con đường, và ngạc nhiên hơn nữa là họ phóng với một tốc độ y hệt nhau. Đó là Dave và Paul Dooley, 58 tuổi, đều là giáo viên dạy lái xe trong quân đội đã nghỉ hưu. Paul nói rằng: “Tôi không tin vào sự can thiệp của thần thánh, đó chỉ là vận rủi mà thôi”.
2. Hai phần mộ đối diện nhau
Vào ngày 21/8/1914, binh nhất John Parr, 17 tuổi, là người đầu tiên hi sinh trong Thế chiến thứ nhất. Trong cuộc chiến này, có khoảng hơn một triệu binh lính Anh đã ngã xuống. Và binh nhất George Edwin Ellison là chiến sĩ hi sinh cuối cùng, 90 phút trước khi hiệp định đình chiến được ký kết vào ngày 11/11/1918.
Và thật kì lạ, rất nhiều năm sau người ta mới nhận ra, hai ngôi mộ của hai người lính này - cùng là binh nhất, một người hi sinh đầu tiên, một người hi sinh cuối cùng sau trận chiến - nằm đối diện, và chỉ cách nhau một khoảng hơn 4,5m ở nghĩa trang quân sự Symphorien, gần thành phố Mons (Bỉ).
3. “Điệp viên 007”
Vào năm 1990, một cậu bé 15 tuổi tham dự kì thi chứng chỉ GCSE, chứng chỉ giáo dục trung học tổng quát ở trường Trung học Argoed, Flintsite, Wales. Và điều bất ngờ là cậu bé mang tên của một điệp viên hư cấu người Anh, Jame Bond và số báo danh của cậu lại chính là mã số của điệp viên này, 007.
4. Phía sau bức ảnh
Ông Michael Dick, 65 tuổi, một thợ mộc sống ở Bow, phía Đông London luôn cố gắng đi khắp nơi để tìm kiếm đứa con gái lớn tên Lisa không có tin tức suốt 10 năm trời. Năm 2007, ông quyết định đến tòa soạn báo Suffolk Free Press để truyền tải câu chuyện về hi vọng được gặp con gái của ông. Sau đó toà soạn đã chọn ra một bức ảnh của Michael và hai cô con gái đang đứng trên phố đăng cùng bài viết.
Lisa lúc này đã trở thành người mẹ của 3 đứa con tình cờ biết được câu chuyện qua một người bạn. Khi cô ngắm nhìn bức ảnh thì phát hiện cô ở ngay sau lưng cha mình và em gái chỉ cách vài bước chân. Lisa nói: “Tôi đã bị sốc. Tôi và mẹ tôi cũng xuất hiện trong khung hình và đứng chính xác ở vị trí bố tôi chụp ảnh chỉ vài phút trước đó. Chúa đã mang gia đình tôi về bên nhau”.
5. Thần giao cách cảm
Một cặp song sinh ở Ohio được hai gia đình khác nhau nhận nuôi khi được 4 tháng tuổi. Họ cùng được đặt tên là James. 39 năm sau họ mới gặp lại nhau lần đầu tiên. Sau khi nói chuyện, họ phát hiện ra, họ cùng cưới vợ tên là Lina. Cả hai sau đó đều li dị và tái hôn, và người vợ thứ hai đều có tên là Betty.
Con trai của họ, một người tên là James Allan, một người là Jame Alan. Cả hai đều nuôi chú chó tên là Toy. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là cả hai cậu bé đều trở thành các nhân viên thực thi pháp luật - một người làm tuần tra an ninh, còn người kia làm phó cảnh sát trưởng.
6. Hugh "may mắn"
Vào năm 1960, khi một chiếc tàu bị chìm ở ngoài khơi Dover, Đông Nam nước Anh, người duy nhất sống sót tên là Hugh Williams. Năm 1767, một chiếc tàu khác lại bị chìm tại đó và người sống sót duy nhất cũng tên là Hugh Williams.
Năm 1820, một chiếc tàu bị lật úp trên sông Thames và người còn sống duy nhất cũng lại tên là Hugh Williams. Và vào năm 1940, một quả thủy lôi Đức làm nổ tung một chiếc tàu, chỉ còn hai người may mắn sống sót, một người đàn ông và người cháu trai đều có tên là Hugh Williams.
7. Kì lạ như có ma
Năm 1966, nhóm nhạc đình đám thế giới The Beatles cho ra mắt album Revolver với ca khúc chủ đạo Eleanor Rigby. Theo Paul McCartney, cựu thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc này cho biết, ông đã đặt tên bài hát này theo tên cô diễn viên chính Eleanor Brons trong bộ phim Help của Fab Four.
Sau đó, vào khoảng những năm 1980, tại một nghĩa trang cũ ở nhà thờ Parish, Wolton, Liverpool, nơi mà trước đây – mùa hè năm 1957, hai thành viên chính của nhóm nhạc này Paul và Lennon gặp nhau lần đầu tiên, người ta đã nhìn thấy ngôi mộ một cô gái mang tên Eleanor Brons.
8. Hai đứa bé được cùng một người cứu
Năm 1937, một công nhân vệ sinh tên là Joseph Figlock khi đang quét dọn đường phố ở Detroit thì bất chợt một em bé ngã từ cửa sổ tầng bốn và rơi thẳng xuống người ông. Cả em bé và ông Figlock đều bị thương nhưng họ đều sống sót.
Một năm sau, tại con đường khác, một em bé cũng rơi từ cửa sổ tầng bốn của một tòa nhà xuống trúng người Figlock khi ông đang dọn dẹp vệ sinh con đường. Cũng giống lần trước, không ai mất mạng trong vụ lần này.
Không phải là em bé lần trước, cũng không phải là cái cửa sổ lần trước, nhưng việc hai em bé rơi trực tiếp từ tầng bốn xuống thẳng vào cùng một người thì vẫn là một điều cực kỳ hiếm hoi.
9. "Tôi đến và đi cùng Halley"
Sao chổi Halley chuyển động theo một quỹ đạo nhất định trong khoảng 75 năm. Và nhà văn Mỹ nổi tiếng, Mark Twain, tác giả của cuốn tiểu thuyết “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn” sinh năm 1835, vào đúng vào ngày sao chổi Halley xuất hiện.
Vào 1909, ông nói rằng “Tôi đã đến cùng với sao chổi Halley. Nó sẽ trở lại đây vào năm sau và tôi kỳ vọng sẽ ra đi cùng nó”. Thực tế đúng y như vậy, năm 1910, Mark Twain đã bị chết vì đột quỵ tim ở tuổi 74, một ngày sau khi sao chổi Halley tiến sát Trái Đất.
10. Viên đạn từ quá khứ
Vào năm 1983, Henry Ziegland sống tại thành phố Honey Grove, Texas, Mỹ quyết định chia tay với bạn gái. Việc này khiến cô gái quá đau buồn đến nỗi kết liễu cuộc đời mình.
Anh trai của cô gái quá giận dữ, đổ tội cho Henry đã hại chết em gái bé bỏng, bèn chạy đến tận nhà ông để quyết sống mái một phen. Hắn giương súng bắn Henry, nhưng may mắn cho Henry là viên đạn chỉ sượt qua mặt anh ta và ghim vào một thân cây.
20 năm sau cuộc đối đầu, Henry có ý định chặt cái cây đi. Anh ta đã quyết định dùng thuốc nổ thay vì dùng rìu để hạ cái cây. Và lần này, may mắn không còn “mỉm cười” với Henry nữa, vụ nổ đã khiến viên đạn nằm từ lâu trong thân cây bắn ra găm thẳng vào đầu Henry, giết chết ông ngay lập tức.