Cảnh sát Nhật Bản cho biết, một trong những nạn nhân của tay giết người bệnh hoạn này có liên quan tới việc tham gia hoạt động "tự tử tập thể".
Ngày 31/10 vừa qua, cảnh sát Nhật Bản bất ngờ phát hiện 9 xác người, trong đó có 8 phụ nữ và 1 đàn ông, bị cắt nhỏ và giấu rải rác trong một căn hộ ở thành phố Zama cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km về hướng tây nam. Manh mối dẫn tới việc phanh phui thảm cảnh kinh hoàng này tới từ vụ điều tra một người phụ nữ 23 tuổi mất tích hồi đầu tháng trước của lực lượng chức năng. Video từ camera giám sát cho thấy nạn nhân xuất hiện cùng nghi can Takahiro Shiraishi - chủ nhân của căn hộ này - quanh khu vực hắn ở.
Căn nhà giết người được phát hiện vào đúng ngày Halloween - 31/10.
Lập tức, Takahiro Shiraishi, 27 tuổi bị nghi ngờ là người gây ra sự mất tích cho cô gái kia. Cảnh sát ập tới ngôi nhà hắn sống, nằm trong một khu dân cư dọc đường ray của tuyến đường sắt Odakyu Odawara, cách nhà ga Sobudai-mae khoảng 600m và phát hiện thấy những cái xác tại đây, theo AFP.
Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, nghi phạm số 1 trong vụ thảm án này.
Cảnh sát cho biết trong quá trình lục soát căn hộ, họ đã tìm thấy mảnh thi thể của 8 phụ nữ và 1 đàn ông được cắt thành nhiều mảnh. Có ít nhất hai đầu người được cất trong một chiếc hộp làm mát, 240 khúc xương giấu quanh nhà cùng một chiếc cưa được cho là hung khí để chia xác người. Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ Takahiro Shiraishi và mở rộng cuộc điều tra.
Được biết, nghi phạm đã chuyển tới sống trong căn nhà gỗ hai tầng từ cuối tháng 8 vừa qua, nhưng những người hàng xóm đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi kì lạ từ khoảng thời gian đó tới nay. "Mùi này hôi một cách kì lạ, không giống mùi rác thông thường" - một người đàn ông sống gần đó cho biết - "Tuy nhiên, tôi không nghe thấy tiếng ồn hay âm thanh lạ nào phát ra nên cũng không thấy gì bất thường lắm". Điều này dấy lên khả năng Takahiro Shiraishi đã giết người và lưu trữ những cái xác trong suốt hơn 2 tháng qua.
Lực lượng chức năng lập tức phong tỏa căn nhà của Takahiro Shiraishi để tiến hành điều tra.
Tuy nhiên, vụ án này đang có những tình tiết khá bất ngờ. Người phụ nữ vốn được báo là đã mất tích hồi đầu tháng trước được phát hiện là đã trao đổi tin nhắn với Takahiro trên mạng xã hội sau khi cô này đăng tải thông tin trên một website tự sát rằng: "Cần tìm ai đó để cùng tự tử". Sau khi biết được ý định của em gái, anh trai cô này lập tức trình báo với Sở Cảnh sát Takao, phía tây Tokyo rằng cô đã biến mất hôm 24/10 sau khi mất liên lạc từ hôm 21/10. Trong đoạn chat giữa cô gái mất tích và nghi phạm Takahiro Shiraishi, hắn ta cho biết mình cũng "sẵn sàng để chết".
Vào ngày 20/10, một dòng tin được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: "Tôi muốn chết nhưng sợ chết một mình, hãy liên lạc với tôi nếu bạn cũng muốn tự tử". Có ít nhất 12 người đã hưởng ứng và đáp lại với nội dung như: "Tự tử cùng nhau ư?". Ngoài ra, những dòng tag như #Suiciderecruitment (Tìm người tự tử) cũng xuất hiện nhiều trên mạng. Cảnh sát vẫn chưa dám khẳng định liệu những dòng trạng thái này có liên quan tới lời đăng tìm của cô gái mất tích kia không.
Takahiro Shiraishi đã giết người trong suốt 2 tháng qua.
Theo báo Jiji, nghi phạm Takahiro đã mang xác nạn nhân vào bồn tắm, chia nhỏ bằng cưa và vứt một vài bộ phận vào túi rác rồi chuyển ra ngoài. "Tôi đã giết họ và xử lý thi thể để che giấu bằng chứng. Tôi không dám mang xác ra ngoài phi tang vì sợ bị bắt", đài truyền hình NHK dẫn lời của Takahiro Shiraishi.
Tuy nhiên, càng lấy lời khai, cảnh sát càng rợn gáy với lời thú tội của tên này. Takahiro Shiraishi nói rằng động cơ thực hiện của hắn là cướp tiền và xâm hại tình dục các nạn nhân. "Tôi có lấy tiền của họ, nhiều nhất là 500.000 yen (khoảng gần 100 triệu)". Hắn cũng thừa nhận mình đã nhắn tin cho cô gái mất tích kia với nội dung "Cùng nhau tự tử nhé."
Lực lượng chức năng đang thu thập đủ chứng cứ để buộc tội Takahiro Shiraishi.
Nạn nhân nam duy nhất trong vụ án này đã bị Takahiro giết bởi lí do anh ta quá sốt sắng đi tìm bạn gái mất tích của mình - người được cho là đã bị tên sát nhân hạ thủ vào cuối tháng 8 vừa rồi. Những nạn nhân nữ còn lại đều ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc ngoài 20.
Takahiro khai rằng, các nạn nhân nữ này đều bị hắn dụ dỗ bằng việc nhắn sẽ "giúp họ tự tử tập thể". Nhiều người trong số đó bị Takahiro cưỡng hiếp và giết chết. Khi ra tay với người đầu tiên, Takahiro phải mất 3 ngày mới có thể chia nhỏ cái xác. Tới người thứ hai, hắn chỉ mất một ngày để thực hiện công đoạn ghê rợn ấy.
Takahiro Shiraishi xấu hổ che mặt trước ống kính phóng viên.
Hàng xóm của Takahiro cho biết hắn là một người vui vẻ, tốt bụng và khá lịch thiệp. "Tôi không dám tin vào mắt mình rằng anh ta là kẻ sát nhân không ghê tay." - người này run rẩy nói. Người khác thì kể rằng Takahiro có hành tung khá bí ẩn: "Mỗi lần tôi bắt gặp, anh ta đều mặc đồ đen kín thân, ra ngoài vào đêm muộn và liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ khá kinh dị."
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành kiểm tra ADN để xác nhận danh tính người bị hại. Các cáo buộc đều cho rằng Takahiro Shiraishi đã lừa các nạn nhân tới địa điểm để thực hiện vụ tự sát nhưng thực chất là sát hại họ. Tên này vẫn đang nhận mức tội "cất giấu trái phép xác người" và lực lượng chức năng đang tập trung thu thập bằng chứng để đưa hắn ra trước vành móng ngựa với tội danh giết 9 người.
Tổng hợp