Hình ảnh nhặt lại đá bẩn, dùng cốc đã qua sử dụng, không cần rửa để bán cho khách khiến nhiều người phải kinh hoàng. Sự việc này được cho là diễn ra tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh).
Mới đây cộng đồng mạng phải choáng và sốc nặng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nhặt lại đá bẩn, dùng cốc đã qua sử dụng mà không rửa để tiếp tục bán cho khách khác.
Hình ảnh người phụ nữ nhặt đá bẩn, cốc qua sử dụng để bán nước cho khách gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Ảnh: Cắt từ clip
Theo đó, trong đoạn clip dài gần 2 phút, những cốc nước mía, nước ngọt đựng trong cốc nhựa của khách uống xong bị vứt vương vãi ở một bãi rác, ruồi, muỗi bay tứ tung. Người phụ nữ bán nước đã nhặt lại những cốc đá này, sau đó cho vào thùng đựng đá sạch để tái sử dụng.
Theo tìm hiểu, câu chuyện được cho là xảy ra tại Lễ hội chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh vào ngày 11/2 (mồng 4 Tết Nguyên đán Bính Thân).
Clip ghi lại cảnh người phụ nữ dùng nước đá bẩn, cốc không rửa để bán cho khách
Đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người sốc nặng và phẫn nộ, chỉ trích cách bán hàng đáng sợ của người phụ nữ này.
Một người bình luận: “Không thể tin được, không thể nói lên lời. Tại sao nơi đất thiêng như vậy mà cô ta có thể làm như thế được”.
"Chẳng dám uống nước ở những nơi như thế này nữa. Mà chỉ cần một người làm ăn “bẩn thỉu” như vậy thì nhiều người bán hàng chân chính khác sẽ khổ, vì bán hàng không được” – Linh Chi bình luận.
Hiện sự việc đang không ngừng làm “nóng” cộng đồng mạng.