Kinh hoàng một biển 10.000 người chen chúc chờ xe về quê ăn Tết

15:00 04/02/2016

Số người kéo đến nhà ga Quảng Đông, Trung Quốc, để đón tàu về quê đã lên đến con số đỉnh điểm gây hốt hoảng là 10.000 người vào ngày 2/2/2016 vừa qua.

Vào mỗi dịp Tết đến, rất nhiều người con xa quê hăm hở mua vé trở về đoàn tụ với gia đình để đón một mùa xuân tươi vui ấm cúng với những người thân. Tuy nhiên trước khi được tận hưởng niềm vui ấy thì họ phải trải qua một chặng đường gian nan vất vả là đón tàu.

Kinh hoàng một biển 10.000 người chen chúc chờ xe về quê ăn Tết


Ngày 2/2 vừa qua nhà ga tỉnh Quảng Đông đã đón lượng khách đông kỉ lục, người nào người nấy tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lí choán hết cả chỗ. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy một biển người đông kịt. (Ảnh: Internet)
Ngày 2/2 vừa qua nhà ga tỉnh Quảng Đông đã đón lượng khách đông kỉ lục, người nào người nấy tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lí choán hết cả chỗ. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy một biển người đông kịt. (Ảnh: Internet)


Được biết số người về quê trong ngày này có thể lên đến 10.000 người. Các nhân viên nhà ga phải phân làn và dựng rào chắn để tránh tình trạng hỗn loạn có thể "bùng nổ" bất cứ lúc nào. (Ảnh: Internet)
Được biết số người về quê trong ngày này có thể lên đến 10.000 người. Các nhân viên nhà ga phải phân làn và dựng rào chắn để tránh tình trạng hỗn loạn có thể "bùng nổ" bất cứ lúc nào. (Ảnh: Internet)


Những người dân đứng ở hàng đầu vội vã chạy vào trong ngay khi rào vừa được mở ra để lên kịp chuyến xe về quê. Trong tình trạng người đứng còn không có chỗ thế này thì có muốn chen lấn xô đẩy cũng đành bất lực. (Ảnh: Internet)
Những người dân đứng ở hàng đầu vội vã chạy vào trong ngay khi rào vừa được mở ra để lên kịp chuyến xe về quê. Trong tình trạng người đứng còn không có chỗ thế này thì có muốn chen lấn xô đẩy cũng đành bất lực. (Ảnh: Internet)


Toàn cảnh nhà ga chỉ thấy người với người. (Ảnh: Internet)
Toàn cảnh nhà ga chỉ thấy người với người. (Ảnh: Internet)


Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những đốm màu xanh, đỏ, vàng là màu áo của hành khách đang kiên nhẫn đứng chờ. (Ảnh: Internet)
Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những đốm màu xanh, đỏ, vàng là màu áo của hành khách đang kiên nhẫn đứng chờ. (Ảnh: Internet)


Để đối phó với tình trạng này, nhà ga đã sắp xếp mỗi 8-10 phút một chuyến xe để phục vụ người dân, đảm bảo ai cũng được về quê ăn Tết với gia đình sau một năm xa cách.
Để đối phó với tình trạng này, nhà ga đã sắp xếp mỗi 8-10 phút một chuyến xe để phục vụ người dân, đảm bảo ai cũng được về quê ăn Tết với gia đình sau một năm xa cách.


Mọi người tranh thủ đến xếp hàng chờ đợi từ sáng tinh mơ... (Ảnh: Internet)
Mọi người tranh thủ đến xếp hàng chờ đợi từ sáng tinh mơ... (Ảnh: Internet)


...cho đến khi tối mịt, thành phố lên đèn thì họ vẫn còn phải chờ đợi trong giá lạnh. (Ảnh: Internet)
...cho đến khi tối mịt, thành phố lên đèn thì họ vẫn còn phải chờ đợi trong giá lạnh. (Ảnh: Internet)


Nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn, thức uống trong lúc chờ và còn phải... "cắm trại" lại nhà ga. (Ảnh: Internet)
Nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn, thức uống trong lúc chờ và còn phải... "cắm trại" lại nhà ga. (Ảnh: Internet)