"Kinh dị" 6 hiện vật kì lạ nhất được trưng bày trong viện bảo tàng

22:00 30/01/2015

Bạn sẽ vô cùng bất ngờ về những hiện vật vô cùng lạ lùng được trưng bày trong các bảo tàng vòng quanh thế giới. Dưới đây là 7 mẫu vật lạ nhất do trang web Allwomenstalk sưu tầm và giới thiệu.

Một phần bề mặt của con đường 66

Con đường 66 từng có rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa đối với người dân Hoa Kỳ. Chính vì thế, viện bảo tàng ở Smithsonian đã quyết định lấy một phần bề mặt đường dài khoảng 50m để đem về trưng bày trong bảo tàng cho du khách khắp nơi có cơ hội nhớ về con đường tên tuổi này.

Sách làm từ da người

Có thể xem đây là một trong những hiện vật quái dị nhất từng được trưng bày trong viện bảo tàng. Đây là một quyển sách viết về việc mang thai có xuất xứ khoảng những năm 1700. Vào năm 1880, một nhà vật lý đã quyết định luộc một phần da đùi cắt từ người một phụ nữ và dùng nó để bọc quyển sách. Hiện tại nó đang trưng bày tại viện bảo tàng Mütter tại Philadelphia, Mỹ.

Robot mục sư

Tại bảo tàng Tây Ban Nha hiện đang lưu giữ mô hình robot mục sư được thiết kế từ thế kỷ 16. Dù ra đời từ rất lâu nhưng mô hình robot cổ xưa này có khả năng di chuyển và cử động tay chân, thậm chí là cử động miệng. Mô hình này chứng tỏ thành tựu của người xưa trong việc phát triển cơ khí và máy móc tới mức đáng ngạc nhiên.

Tóc người

Bảo tàng Avanos ở Thổ Nhĩ Kỳ và bảo tàng Leila ở Mỹ là nơi trưng bay rất nhiều mẫu tóc của con người. Tóc ở đây được tết bím, nhuộm, uốn, duỗi theo đủ các kiểu và màu tóc. Viện bảo tàng đã phải thu gom mẫu tóc của hơn 16.000 cô gái để tạo nên bộ sưu tập có một không hai này.

Toilet

Đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể đến bảo tàng để xem đủ loại toilet qua nhiều giai đoạn lịch sử, thậm chí có toilet có niên đại từ năm 2500 trước Công Nguyên. Nếu muốn chiêm ngưỡng những hiện vật lạ lùng này, bạn hãy đến bảo tàng Sulabh ở Ấn Độ.

Xác người đàn bà hóa sáp

Đây có thể được xem là một trong những xác ướp bí ẩn nhất thế giới. Vào cuối thế kỷ 19 ở Philadelphia, người ta đã tình cờ khai quật được một xác ướp có cơ thể đã được chuyển hóa thành một loại xà phòng như chất sáp. Người ta đã đặt tên cho nó là “Soap Lady” (tạm dịch “Người đàn bà xà phòng”). Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để lý giải bí ẩn của xác ướp kì lạ này.