Nam ca sĩ Kim Jong Kook cảm thấy áy náy khi vô tình "kéo" Yoon Eun Hye vào cơn bão truyền thông.
Kim Jong Kook cảm thấy áy náy vì vô tình kéo Yoon Eun Hye vào "cơn bão" truyền thông
Vào ngày 11/2, đại diện công ty quản lý của Kim Jong Kook đã chia sẻ với truyền thông Hàn: "Hiện tại, Kim Jong Kook đang bận rộn với những lịch trình ở Mỹ. Anh nhờ chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến Yoon Eun Hye. Anh nói rằng việc mình nhắc đến Yoon Eun Hye trong chương trình Healing Camp vừa qua về những kỷ niệm khi cả hai còn tham gia X-man đã khiến truyền thông "để mắt" đến Yoon Eun Hye và anh hoàn toàn không biết mọi chuyện xảy ra như thế này".
Đại diện nói thêm: "Kể từ Kim Jong Kook sang Mỹ, anh hoàn toàn không hề hay biết về việc SBS kêu gọi để thúc đẩy Yoon Eun Hye tham gia chương trình Running Man. Sau khi biết những tin tức này, anh ấy cảm thấy vô cùng áy náy và không thoải mái khi vô tình kéo Yoon Eun Hye vào bão truyền thông".
Ngày 5/2 vừa qua, trang Twitter của SBS đã bắt đầu bằng một chiến dịch truyền thông "kêu gọi" các fan chia sẻ để Yoon Eun Hye có thể xuất hiện lại trong chương trình Running Man với tư cách là khách mời đặc biệt. Trước tình hình này, đã có hơn 30.000 người thi nhau chia sẻ lại dòng thông tin đủ để cho thấy họ cực kỳ mong chờ sự tái ngộ giữa Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye.
Chia sẻ về vấn đề này, đạo diễn Running Man - Im Hyung Taek cho biết: "Chúng tôi rất muốn Yoon Eun Hye xuất hiện trở lại trên chương trình Running Man. Chúng tôi đang cố gắng mời Yoon Eun Hye tham gia chương trình. Nếu được, cô ấy sẽ quay lại trong tập đặc biệt và không chỉ chúng tôi mà tất cả khán giả yêu thích chương trình cũng có hy vọng như vậy".