Một anh chàng đam mê độ cao và bộ môn nhảy tự do đã kỉ niệm sinh nhật của mình theo một cách đặc biệt.
Mael Baguet chàng thanh niên đến từ vùng Grenoble, Pháp đã quyết định thực hiện một điều hết sức liều lĩnh để đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 27 của anh.
Người bạn của anh, đồng thời cũng là vận động viên nhảy dù tự do đã giúp anh ghi lại những bức ảnh tuyệt vời từ máy bay khi anh thực hiện cú nhảy từ độ cao gần 1.000m. Lí giải về việc không mặc gì trên người và nhảy từ vách đá xuống, anh Baguet cho hay: “Tôi cảm thấy hết sức tuyệt vời, bởi khi không có quần áo bạn sẽ lao xuống nhanh hơn đồng thời cảm thấy mình như ôm trọn thiên nhiên, ôm trọn cuộc sống vào người.
Hành động có phần điên rồ của anh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Tuy nhiên, khi tôi hạ cánh an toàn ở một cánh đồng trong tư thế trần như nhộng và tôi vẫn cảm thấy bình thường cho đến khi mọi người xung quanh thắc mắc hỏi nhau: “quần áo của anh ta đâu rồi?”.
Baguet chia sẻ thêm: vì sinh nhật của anh rơi đúng vào mùa hè nên dù có không mặc gì cũng chẳng bị lạnh. Và sau hành động điên rồ này anh quyết định ấp ủ dự định thực hiện điều tương tự vào mùa đông khi các ngọn núi ở đây phủ đầy băng tuyết.
Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi tiếp đất, anh gây thắc mắc cho mọi người xung quanh khi trên người không mảnh vải che thân.
Được biết quê hương của anh Mael Baguet ở Grenoble là thung lũng bao quanh ba dãy núi Belledonne, Vercors, Chartreuse thuộc dãy Alps. Nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi nhiều tòa nhà mang kiến trúc trung cổ, bảo tàng lịch sử quốc gia, các quán cà phê cổ điển mà còn bởi khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục từ các đỉnh núi.
Ảnh: Internet.