Không còn nghi ngờ gì nữa, loài mèo sắp thống trị trái đất rồi. Chúng không chỉ biến chúng ta trở thành người ở mà còn nghiễm nhiên chiếm chỗ của những người bạn to xác ở chung nhà.
Dù to con lớn xác nhưng những chú chó bỗng chốc trở nên yếu đuối trước vẻ bất cần đời của loài mèo, chính vì vậy mà khi bị giành chỗ ngủ, chúng không thể làm gì ngoài việc giương đôi mắt đáng thương ấy ra nhìn một cách đầy kiên nhẫn.
Loạt ảnh sau sẽ chứng minh cho bạn thấy khả năng chịu đựng vô đối của loài chó khi phải ở cùng nhà với môt chú mèo lắm chiêu. Chắc chắn bạn sẽ vừa bất bình vừa buồn cười cho sự thê thảm của những chú cún này.
Đã chiếm chỗ của người ta mà còn lăn lộn thoải mái như chỗ của mình.
Chú chó này to xác thôi chứ tâm hồn còn bé bỏng lắm.
Biết nói gì hơn thôi đành đi chỗ khác nằm.
Ánh mắt đáng thương đang cầu cứu chủ nhân.
"Các ngươi hãy nằm xuống để ta ban cho sức mạnh của thần mèo"
Chú mèo có trái tim sắt đá không chút lay động.
Ngay cả động vật cũng có phân biệt giai cấp: chủ nô - nô lệ.
Ánh mắt đanh thép của chú mèo đã nói lên tất cả.
Là vì nhưng chú chó này muốn nhường thôi, chứ thật ra là giành lại chỗ ngủ cũng không được.
Một chú chó đã cam chịu số phận của mình.
Triết lí của mèo: "Cái gì của mèo thì mãi mãi là của mèo, cái gì không phải của mèo thì trước sau gì nó cũng thuộc về mèo".
Triết lí của chó: "Một điều nhịn, chín điều lành".
Gương mặt chú chó có vẻ không phục cho lắm.
"Rồi giờ tính sao? Ngủ dưới nền tiếp hả?"
"Mèo giành được chỗ ngủ rồi, giờ không chịu nữa thì thôi".
(Ảnh: Internet)