Người Nhật vốn nổi tiếng đúng giờ đến từ phút một và họ bất chấp mọi thứ để tuân theo “kỉ luật thép” ấy.
Vừa qua, công ty vận tải đường sắt Nhật Bản JR East đưa ra lời xin lỗi sau khi người lái tàu “đi tè” ngay trên đường ray trong khi đang làm nhiệm vụ vì người này không muốn chuyến tàu bị hoãn do việc sử dụng nhà vệ sinh.
Người lái tàu này tầm 50 tuổi, đột nhiên cảm thấy “muốn trút tâm sự” khi tàu dừng tại trạm Sakura ở Chiba – một tỉnh nằm về phía đông nam. Người này bèn mở cửa khoang lái và “giải quyết nỗi buồn” dọc đường ray trước khi tàu chuyển bánh, bởi ông không muốn các hành khách bị trễ chỉ vì mình.
Hi hữu: một nhân viên lái tàu "đi nhỏ" dọc đường ray vì sợ khách bị trễ tàu. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Công ty vận tải đường sắt ngay sau đó nhận được phản hồi từ phía hành khách. Phía công ty cho biết người lái tàu này hoàn toàn có thể đi vào nhà vệ sinh vì việc này chính đáng và cần thiết, tuy nhiên, họ không nói rõ rằng người này có nhận mức phạt nào hay không. “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và khó chịu cho hành khách. Chúng tôi sẽ xem xét sự việc này một cách nghiêm túc, sau đó sẽ ra quy định sát sao để tránh tình trạng này tái diễn một lần nữa” – JR East cho hay.
Phía JR East đã đưa ra lời xin lỗi đến hành khách nhưng không nói rõ mức phạt dành cho nhân viên nọ. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Dẫu biết đây không phải là một cách hay và “đẹp mắt” để tránh gây phiền hà cho nhiều người nhưng nếu xét về cái tình thì người lái tàu nọ đã đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Ông đã tiết kiệm thời gian cho người khác dù cho việc đó sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như công việc của ông. Có lẽ đa số những hành khách ngày hôm ấy cũng sẽ thông cảm và bỏ qua cho hành động không đẹp mắt của ông mà thôi.