Những ngày vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin một bé trai ở Bình Dương bất ngờ biến mất. Chiều ngày 20/10, theo Lao Động, anh L.G.Đ (cha cháu bé, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) xác nhận đã tìm thấy con trai 2 tuổi.
Chân dung bé trai. (Ảnh: Facebook H.N.)
Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Nguyễn Phương Linh xác nhận trên điạ bàn có xảy ra vụ việc một bé trai khi đang chơi trước nhà thì bất ngờ biến mất không rõ lí do từ ngày 15/10. Ngay sau đó, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Đến trưa ngày 20/10, bước đầu đã có thông tin.
Khu vực nơi phát hiện cháu bé (Ảnh: Báo Lao Động)
Chia sẻ với báo Lao Động, cha của cháu bé 2 tuổi xác nhận rằng đã tìm thấy con ở dưới suối ở gần nhà. Gia đình hiện đang rất đau buồn sau những ngày tìm kiếm vì không có phép màu xảy ra. Trên trang cá nhân, người thân của bé trai cũng gửi lời chia buồn và cảm ơn tới cộng đồng đã hỗ trợ những ngày qua.
>>>Có thể bạn quan tâm: Bé gái 20 ngày tuổi "biến mất bí ẩn" sau khi mẹ vào nhà tắm, cọc tiền lạ xuất hiện trong phòng
Người nhà xác nhận bé trai được tìm thấy. (Ảnh chụp màn hình)
Theo cơ quan chức năng, cháu bé xấu số được phát hiện ở dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Hiện, lực lượng của UBND xã phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng vẫn đang điều tra, tiến hành khám nghiệm tìm nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi xót xa, để lại lời chia buồn với gia quyến.
Cháu bé được phát hiện ở khu vực này cách nhà khoảng 600m (Ảnh: Lao Động)
Được biết, trước đó, khi tin tức về bé được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông, hàng trăm người kể cả không quen biết đã tới và tìm kiếm cùng gia đình. Thậm chí, có người còn dùng cả flycam với hi vọng sẽ trông thấy em ở khu vực các lô cao su gần đó.
Flycam được mọi người mang đến dò tìm. (Ảnh: Vietnamnet)
Trước khi tìm thấy bé trai, có khá nhiều thông tin giả xuất hiện khiến người thân em không khỏi hoang mang. Gia đình cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh cùng với số tiền hậu tạ là 200 triệu đồng với mong muốn có phép màu xảy ra. Đặc biệt, mẹ của bé đã dằn vặt rất nhiều, liên tục cầu xin cư dân mạng giúp đỡ sau 4 ngày trắng đêm tìm con.
>>Xem thêm: Vợ chồng Sài Gòn bán tivi, máy giặt đi khắp nơi tìm con mất tích
Xuyên đêm tìm kiếm. (Ảnh: Bình Dương 24h)
Thời điểm bé trai bất ngờ biến mất, em mặc thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; quần short màu xanh; chân không mang dép. Trả lời với báo chí, mẹ bé cho biết: “
"Con tên Tanu (L.G.H.), mới 2 tuổi, hiện tại gia đình không xác nhận được bé ra sao. Con đi từ sáng 15/10 đến giờ người nhà vẫn đang tìm kiếm mà không thấy. Khi đi con mặc áo thun đen có cổ, quần jeans qua đầu gối, xanh bạc có viền bên hông, lưng thun, đi chân trần.
Nhiều người tham gia tìm kiếm cùng gia đình cháu bé. (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM)
Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết, bao nhiêu tiền cũng được, em chỉ mong gặp được con. Làm ơn, ai có bắt con cho em xin lại, tội con lắm rồi, đói khát hay ra sao... Em chỉ mong gặp con thôi”.
Dòng trạng thái của chị nhanh chóng được chia sẻ. Ai nấy đều hi vọng sẽ tìm được em, tuy nhiên, phép màu đã không đến.
Hiện, vụ việc vẫn đang được xác minh và làm rõ.
ĐỪNG LƠ LÀ VỚI CON TRẺ DÙ CHỈ MỘT PHÚT
Sự việc đau lòng xảy ra với bé trai 2 tuổi tại Bình Dương cũng là lời cảnh tỉnh với tất cả bố mẹ. Chỉ cần chúng ta lơ là 1 phút giây thì không biết điều gì sẽ xảy ra với con em mình. Trẻ con thường khá hiếu động và ưa khám phá tò mò, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Vì thế chỉ cần một phút lơ đễnh là sẽ có thể xảy ra các tình huống đáng tiếc.
Để hạn chế sự cố không may, phụ huynh nên nhắc nhở con không đi theo người lạ, tránh tiếp xúc, ăn uống đồ do người không quen biết đưa. Nếu có việc thực sự quan trọng, hãy chắc chắn rằng các con đã ở trong vòng an toàn và không để bé một mình nơi công cộng.