Đừng bao giờ níu kéo tình yêu bằng những cách kinh dị như thế này!

16:33 15/08/2017

Để níu kéo tình yêu, rất nhiều người đã dùng đến những cách tiêu cực thậm chí gây hại cho chính bản thân mình.

Khi một cuộc tình chấm dứt, đa phần mọi người chọn cho mình cách giải quyết êm thấm, nhưng cũng không ít người mù quáng, bất chấp tất cả để níu kéo người yêu. Không chỉ là những hành động ấu trĩ, hành hạ bản thân, mà còn có nguy cơ tiềm ẩn những tội ác kinh hoàng. 

Lột đồ chốn đông người để níu kéo tình yêu

Ngày 15/3/2015, cư dân mạng xôn xao vì một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trong tình trạng khỏa thân 100% tại một rạp chiếu phim ở thành phố Hải Phòng. Cô gái này đã đứng níu kéo, van xin người yêu quay lại, đừng nói lời chia tay.


Cô gái gào thét cởi hết quần áo, đòi tự vẫn để xin người yêu đừng chia tay trong rạp chiếu phim (Ảnh: Cắt từ clip)
Cô gái gào thét cởi hết quần áo, đòi tự vẫn để xin người yêu đừng chia tay trong rạp chiếu phim (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết cặp đôi này đã rủ nhau đi xem phim lần cuối, trước khi “đường ai nấy đi”. Vì vẫn còn tình cảm, cô gái không muốn điều đó xảy ra nên đã gào khóc van xin chàng trai và dọa sẽ tử tự nếu anh không thay đổi quyết định. Nhưng sau tất cả cô gái chỉ nhận lại cái nhìn hờ hững, lạnh lùng.

Trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, cô gái lột phăng đồ đứng gào thét giữa rạp chiếu phim, bất chấp hàng trăm con mắt đổ dồn lên cơ thể mình. Sự việc chỉ chấm dứt khi bảo vệ rạp phim can thiệp, yêu cầu cô gái vào nhà vệ sinh để mặc lại đồ.

Dùng ma túy, rạch tay vì thất tình

Năm 2014, câu chuyện về cô gái thất tình, phải đi tìm đến ma túy và tự rạch tay mình để quên đi tình cũ đã gây ồn ào suốt một thời gian dài.

Được biết cô nàng này là một dân chơi có tiếng tại Sài Gòn, do quá đau khổ vị bị người yêu bỏ, cô nàng vùng vẫy níu kéo tình yêu nhưng bất thành. Để quên đi nỗi đau tinh thần, cô gái đã tìm đến nỗi đau thể xác bằng việc tự hành hạ mình. Cô gái quyết định rạch tay, dùng ma túy để quên cuộc đời và quên người yêu. 


Hình ảnh rùng rợn của cô gái tự rạch tay, dùng ma túy để "quên" tình cũ
Hình ảnh rùng rợn của cô gái tự rạch tay, dùng ma túy để "quên" tình cũ

Sau khi cắt cổ tay, cô nàng còn "kịp" chụp ảnh tự sướng và cận cảnh bàn tay bị rạch đầy máu của chính mình. Dù đăng tải với lý do thất tình, nhưng với những hình ảnh này, cộng đồng mạng nghi ngờ cô nàng làm thế một phần vì muốn được nổi tiếng.

Rạch bụng, rạch tay vì người yêu phản bội

Đầu năm 2015, cư dân quận Tân Phú (TP.HCM) xôn xao trước vụ việc một hotgirl tên L.N dùng dao rạch bụng vì người yêu phản bội rồi đăng lên Facebook. Cùng với những bức hình máu me, L.N cũng đăng tải dòng chia sẻ "tố" bạn trai đã phản bội và có con với một người khác. Quá đau khổ, L.N đã tìm đến cái chết như một cách để giải thoát.

Đừng bao giờ níu kéo tình yêu bằng những cách kinh dị như thế này!

Rất may người nhà cô gái phát hiện ra và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hành động thiếu suy nghĩ của cô đã khiến không ít người tức giận và gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng yêu mù quáng của một bộ phận giới trẻ hiện nay, đặc biệt là những người trẻ sẵn sàng từ bỏ tính mạng mình chỉ vì tình.

Hiếp dâm, bắt cóc bạn gái vì bị chia tay

Ngày 31/5/2017, N.V.H (SN 1993, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) khiến dư luận chấn động với hành vi hiếp dâm, bắc cóc bạn gái định bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin cho biết, H. và Y. yêu nhau từ ngày còn cấp 3, đầu năm 2017, Y. có thai và gia đình hai bên đồng ý cho cưới. Tuy nhiên Y. và gia đình mình bắt đầu thay đổi thái độ, hủy hôn và cắt đứt với H.


Bị cáo N.V.H trên vàng móng ngựa.
Bị cáo N.V.H trên vàng móng ngựa.

Quá quẫn trí, H. dùng lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích, đe dọa Y. phải duy trì mối quan hệ này. Đỉnh điểm là khi H. tìm đến Y. để thuyết phục, H. đã lừa chở Y. vào nhà nghỉ hai người từng nhiều lần "tâm sự", sau đó hiếp dâm bạn gái. Những ngày sau đó, H. đưa Y. đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với mục đích bán sang Trung Quốc. Mãi đến khi được người thân can ngăn H. mới đưa bạn gái về quê “trả” lại gia đình.

Chàng trai si tình uống thuốc sâu, chặt đứt ngón tay để níu kéo tình yêu

Mới đây nhất là vụ việc chàng trai si tình chặt đứt ngón tay, uống thuốc sâu tự tử để níu kéo người yêu nhưng không thành.

Theo chia sẻ của chàng trai, sau khi bị người yêu đòi chia tay anh chàng này đã tìm đến cái chết bằng việc uống thuốc sâu tự tử, may mắn thay bạn của anh chàng đã kịp thời ngăn cản. Tự tử bất thành, cùng với sự thờ ơ, lạnh nhạt của người mình thương, anh chàng quyết định... chặt đứt một ngón tay níu kéo tình cũ. 


Để làm bạn gái thay đổi ý định, anh chàng quyết định... chặt đứt một ngón tay và cầu cứu mạng xã hội.
Để làm bạn gái thay đổi ý định, anh chàng quyết định... chặt đứt một ngón tay và cầu cứu mạng xã hội.

Tuy nhiên dù đã mất đi một ngón tay nhưng anh chàng vẫn không thể lay chuyển được cô gái. Trong sự đau đớn về thể xác và cả tinh thần, chàng trai đã "cầu cứu" mạng xã hội với hi vọng người yêu đọc được "tâm thư" và nối lại "tình xưa nghĩa cũ".

Trước sự dại dột của chàng trai, rất nhiều người đã tỏ ra phẫn nỗ với cách hành xử thiếu suy nghĩ, không biết tiếc thương cơ thể chính mình.

Những vụ việc trên đều xảy ra trong lúc đối tượng rơi vào quẫn trí, mù quáng, quá đau khổ vì tình yêu. Tuy nhiên vì thế mà hành động bốc đồng, sốc nổi đến mức làm những việc gây tổn hại tới mình và cả người khác là điều không thể chấp nhận được.

Trong tình yêu luôn chứa đựng những dư vị khác nhau, có ngọt ngào, có đau khổ, có chia ly. Chuyện "đứt gánh giữa đường" là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên nếu cuộc tình đã không thể tiếp tục được nữa, thì có lẽ là chúng ta nên để đối phương được ra đi một cách văn minh nhất. Bởi dù có dùng cách gì đi chăng nữa nhưng một khi tình cảm đã không còn, thì chính chúng ta đều hiểu rằng không thể nào cứu vãn được. Càng làm quá, càng khiến chính mình rơi vào cảnh tối tăm, thậm chí vi phạm pháp luật, khiến người đời chê cười.

Và đừng quên rằng, trước khi yêu một ai đó hãy học cách yêu chính bản thân mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà gây tổn hại đến bản thân, kể cả vì một người đã từng sâu đậm đến cỡ nào... Đó dù sao cũng chỉ là quá khứ mà thôi, phải không bạn?