Thật đúng là trẻ con, làm gì cũng thấy đáng yêu.
Đố bạn biết hai giống loài nào trên hành tinh này có thể dễ dàng làm chúng ta "tan chảy" nhất? Đó chính là thú cưng và trẻ em đấy, bởi hai "thể loại" này làm gì cũng ngây ngô mà lại mang nét đáng yêu không thể nào cưỡng lại được.
Bạn không tin à? Thế thì chuẩn bị tinh thần để "tan chảy toàn phần" với loạt ảnh khi các bé chơi trốn tìm này đi nhé.
Cá sấu bông có thể che hết cả thế giới này.
Con trốn xong rồi đấy, bố mẹ đi tìm đi.
Chết thật, sao tấm thảm này ngắn thế nhỉ, năm ngoái mình trốn còn "vừa" cơ mà?
Chưa thấy ai chơi trốn tìm mà "lộ" thế này.
Suy nghĩ của các bé rất đơn giản: chỉ cần mình không thấy thế giới nghĩa là cả thế giới cũng chẳng thấy được mình đâu.
Thách 500 anh em tìm ra luôn đấy.
Xem như con đã trốn thật kĩ rồi nhé.
Cũng khá kì công đấy, nhưng sau khi xếp xong chồng băng đĩa thì đã không thể với tay ra đóng cửa tủ cho "đủ bộ".
Lỗi tại chân dài quá đây mà.
Đồng ý hai chân nhé anh ở trên!
Đến giờ bé cũng chẳng hiểu vì sao mình luôn là người bị "xí" đầu tiên.
Hộp trong suốt thế kia thì trốn kiểu gì đây "ông trời con" ơi?
Chỗ trốn yêu thích của các bé nhất định là sau tấm rèm.
Chỗ trốn lí tưởng đấy, nhưng chỉ áp dụng vào ban đêm được thôi.
Và "sư phụ" của trò chơi trốn tìm đây rồi!