Chỉ cần một vòng dạo quanh nhà thờ là bạn đã có trong tay những tấm ảnh “so deep” đẹp miễn chê đem khoe với bạn bè rồi!
Không chỉ những địa điểm tham quan hay khu du lịch nổi tiếng mà nhà thờ cũng là điểm đến lí tưởng của “hội mê sống ảo”. Đứng trong khuôn viên nhà thờ, chỉ cần diện một outfit thật đẹp cùng những “đồng đội” “có tâm” thì đảm bảo bao nhiêu góc chụp là có bấy nhiêu nước ảnh “chất lừ” mang về. Cùng ghé qua top 5 nhà thờ đang được các bạn trẻ “say như điếu đổ” dưới đây nhé!
Nhà thờ Domaine de Marie – Đà Lạt
Với tông màu hồng chủ đạo, Nhà thờ Domaine de Marie khiến giới trẻ “đứng ngồi không yên” vì sự đáng yêu của mình. Còn có tên là Nhà thờ Mai Anh, Domaine de Marie nằm trên ngọn đồi Mai Anh lộng gió ở đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt. Đây cũng đã là một địa điểm thu hút biết bao nhiêu du khách bởi lối kiến trúc độc đáo được thiết kế theo phong cách châu Âu thế kỉ 17. Đặc biệt, điều làm Domaine de Marie không giống với bất cứ nhà thờ nào ở Đà Lạt chính là chiếc áo “màu hường” của nó. Chắc chắn, team “bánh bèo” sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy đâu!
Nhà thờ Tân Định – Sài Gòn
Tọa lạc tại 289 Hai Bà Trưng, phường 10, quận 3, TP.HCM, nhà thờ Tân Định là một trong những nhà thờ cổ đẹp nhất Sài Gòn. Cũng giống với Domaine de Marie – Đà Lạt, Nhà thờ Tân Định khiến ai nấy cũng phải “xốn xang” bởi màu sắc độc đáo, dễ thương, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên. Nếu đã “chinh chiến” hết các địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn: chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sai Gon Center,…thì còn chờ gì nữa mà không đến check-in tại “nhà thờ màu hồng” ngay thôi!
Nhà thờ gỗ Kon Tum – tỉnh Kon Tum
Ẩn mình trong rừng xanh, cao nguyên bạt ngàn, ngôi nhà thờ gỗ nằm bên dòng sông Đắk Bla vẫn sừng sững đứng đó qua bao thế kỉ là niềm tự hào to lớn của bất cứ ai nơi đây. Được thiết kế theo phong cách có phần Romantic, nhà thờ gỗ Kon Tum đã níu chân không biết bao nhiêu du khách bởi nét Tây phương nhưng vẫn không làm mất đi những gì đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Tuy khá xa xôi nhưng đây là một địa điểm check-in thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như những cặp đôi đến để chụp hình cưới.
Nhà thờ đá Sa Pa
Như một biểu tượng của xứ sở Sa Pa cũng như đất trời Tây Bắc, nhà thờ đá nằm ở ngay trung tâm thị trấn, rất gần với những địa danh nổi tiếng khác "xứ sở sương mù". Ngôi nhà thờ cổ này được xây hoàn toàn bằng đá đẽo, được liên kết với nhau bằng hỗn hợp đá, vôi và mật mía. Theo lối kiến trúc Gothic của La Mã, đặc biệt vào những ngày tuyết rơi, bước chân đến đây ta có cảm giác như đang được tận hưởng một chuyến du lịch tại châu Âu tráng lệ.
Nhà thờ con gà – Đà Nẵng
Không chỉ Đà Lạt, Sài Gòn mới có “nhà thờ hồng” đâu mà Đà Nẵng cũng “bánh bèo” không kém với Nhà thờ Con Gà nhé! Nổi bật trong khoảng không nhộn nhịp, sầm uất của thành phố Đà Nẵng, Nhà thờ Con Gà tọa lạc tại đường Trần Phú lại toát lên một vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính nhưng không kém phần đặc sắc.
Cột thu lôi trên nóc nhà thờ có tượng một con gà làm bằng hợp kim để xác định phương hướng, chính vì vậy mà người ta thường gọi đây là Nhà thờ Con Gà thay cho Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Nếu có dịp đến với Đà Nẵng, bạn nhớ ghé qua Nhà thờ Con Gà một lần và lưu ý đừng để sự đáng yêu ấy hớp hồn mà “ngất lịm” nhé, phải nhanh chóng tìm một chỗ nào đó và “thả dáng” cho bõ công chứ nhỉ?
Lượn quanh một vòng các nhà thờ nổi tiếng mới thấy ngay trong nước mình cũng không hề thiếu “đất diễn” cho các thánh “so deep” nhỉ? Cứ “1 mét vuông 10 kiểu ảnh” như thế này thì các tín đồ “sống ảo” đâu, còn không mau mau rủ lấy một “cạ cứng” để thỏa sức lấp đầy album ảnh facebook thôi nào!