Vụ cháy xảy ra tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông vào 18h chiều 28/8 đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Công ty Rạng Đông cháy rừng rực trong đêm 28/8 (Ảnh: Zing)
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hàng trăm công nhân đã tháo chạy ra ngoài. Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và lan sang các nhà dân bên, công ty thể thao Động Lực bên cạnh. Sau hơn 5 giờ, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên những đám lửa nhỏ vẫn liên tục bùng lên. Hàng chục hộ dân quanh khu vực đã phải sơ tán ngay trong đêm. Gần 50 xe chữa cháy và hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm "diệt giặc lửa".
Và trong lúc ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt ấy, có những khoảnh khắc thật đẹp được ghi lại khiến bao người xúc động.
Giấc ngủ vội trên vỉa hè của anh lính cứu hỏa
Sáng 29/8, cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục chia sẻ những hình ảnh về vụ cháy lớn tại công ty Rạng Đông. Trong số đó một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh lính cứu hỏa ngủ trên vỉa hè, lấy tấm bìa cát tông làm gối khiến nhiều người xúc động.
Giấc ngủ vội trên vỉa hè của người lính cứu hỏa
Có lẽ đêm hôm qua với những người lính cứu hỏa là một đêm thật dài. Hơn 10 tiếng chiến đấu với ngọn lửa dữ, trắng đêm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đến sáng nay, khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, họ mới có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi một chút.
Giấc ngủ không gối, không chăn. Lấy vỉa hè làm giường, tấm bìa cát tông làm gối... có lẽ với các anh một giấc ngủ vội cũng vô cùng quý giá.
Những người lính cứu hỏa kiệt sức vì ngạt khói
Tối qua, một khoảng trời Hà Nội đen đặc khói. Tại hiện trường không ít chiến sĩ cứu hỏa đã bị kiệt sức vì ngạt khói. Trong một tấm ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, một người lính cứu hỏa ướt đẫm mồ hôi, ngồi gục một góc gần đám cháy. Một người phụ nữ phải dùng nước dội vào người để anh lính cứu hỏa tỉnh táo.
Anh lính cứu hỏa kiệt sức vì ngạt khói (Ảnh: Người đưa tin)
Bức ảnh trên sau khi được lan truyền đã khiến nhiều người xúc động. Rất nhiều người bày tỏ sự cảm kích vô hạn đến những chiến sĩ PCCC đã quên mình, tận tâm với nghề.
"Mình nhìn ảnh hiện trường thôi đã thấy cháy lớn lắm rồi. Những người lính cứu hỏa trực tiếp xông vào biển lửa còn khổ như thế nào nữa. Thương các anh", bạn S.T bình luận.
"Mong các anh và người dân quanh khu vực an toàn", một cư dân mạng khác bình luận.
Được biết, người lính cứu hỏa trên đã được lực lượng y tế đưa ra ngoài sơ cứu, thở oxi. Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là trước đó vài giờ, người lính cứu hỏa này đã tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy ở nhà xưởng Triều Khúc, Hà Nội.
>>Xem thêm: Xót xa hiện trường vụ hỏa hoạn lớn tại Hà Nội
Người dân "tiếp sức" cho lính cứu hỏa
Trong khi những người lính đang căng mình chiến đấu với lửa thì phía bên ngoài, không ít người dân đã tình nguyện sát cánh cùng các anh. Tuy không thể trực tiếp xông pha vào biển lửa nhưng sự giúp đỡ của người dân là rất lớn.
Được biết trong tối qua, rất nhiều người dân đã tham gia tiếp tế cho các chiến sĩ cứu hỏa. Trong đó có bà Hồ Thị Thu Hòa (sống tại ngõ 190 Hạ Đình). Bà Hòa đã cùng những người khác mang nước và bánh mì đến cho các chiến sĩ PCCC. Chia sẻ trên Zing, bà Hòa nói: "Tôi cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Thấy các chiến sĩ công an làm việc vất vả, nhiệt tình để dập lửa, cứu giúp người dân, tôi muốn góp chút sức mọn để hỗ trợ họ”.
Người dân tiếp sức cho lính cứu hỏa (Ảnh: Zing)
Trong khi đó ông Minh (một người dân sống tại khu vực) cũng thức trắng đêm nhưng không phải để trông coi đồ đạc cho nhà mình mà là để trông coi giúp hàng xóm. Gia đình ông Minh không bị ảnh hưởng bởi đám cháy, tuy vậy ông vẫn thức cùng hàng xóm: "Hỗ trợ mọi người chuyển đồ đạc và dọn dẹp khi có thể. Mình không bị làm sao thì phải đi giúp đỡ cho người khác", ông Minh nói trên Zing.
Trong lúc nguy cấp và hỗn loạn những được chứng kiến những hình ảnh thật đẹp, những hành động ấm áp có lẽ cũng đủ khiến người ta thêm an lòng phần nào. Đêm qua với người dân ở Hạ Đình là một đêm thật dài nhưng họ không hề chỉ có một mình...>>XEM THÊM!