Khó tin những việc hi hữu "dở khóc dở cười"

08:00 26/01/2015

Năm cũ 2014 đã khép lại với nhiều câu chuyện hi hữu kỳ quái, oái ăm “có một không hai” khiến cộng đồng dở khóc dở cười, cụ thể như chỉ vì truy đuổi một chú nhện mà đốt luôn cả nhà, hay chú chó đi bằng hai chân suốt 2 ngày để phản đối việc tỉa lông…

1. Lễ hội hóa trang "động vật" phải sơ tán vì... rò rỉ khí clo

Sự kiện vừa qua tại lễ hội hóa trang động vật Midwest FurFest 2014, do khí clo rò rỉ từ cầu thang tầng 9 của khách sạn khiến hàng ngàn người buộc phải sơ tán. Trong đó, 19 người có dấu hiệu bị buồn nôn, chóng mặt và đã nhanh chóng được đưa đi điều trị tại bệnh viện địa phương.

Điều đáng nói ở đây là các vị khách của lễ hội đều hóa trang thành các con vật. Cảnh tượng những con thú với khuôn mặt hài hước lũ lượt kéo nhau ra khỏi khách sạn đã khiến những người chứng kiến vừa cảm thấy kì quặc, vừa cảm thấy hài hước.


	
	Hóa trang thành nhũng con thú trong lễ hội
Hóa trang thành nhũng con thú trong lễ hội


	
	Hình ảnh kì quặc của những 'con thú' kéo nhau ra khỏi khách sạn.
Hình ảnh kì quặc của những "con thú" kéo nhau ra khỏi khách sạn.

Trên bản tin của Morning Joe của kênh NBC, khi đưa tin, những người dẫn chương trình đã phải cố nhịn cười và quay mặt đi.


	
	Người dẫn bản tin không nhịn được cười và phải quay đi.
Người dẫn bản tin không nhịn được cười và phải quay đi.

Sau khi khách sạn điều động đội bảo vệ và quản lý tập trung xử lý khí rò rỉ này, mọi thứ được khắc phục ổn thỏa, thì những “con thú” đủ chủng loại lại tiếp tục kéo nhau vào sảnh trò chuyện và tiếp tục cuộc vui.

2. Gọi 911 cầu cứu khi lạc giữa mê cung

Tại California, Mỹ có một mê cung ngô lớn nhất thế giới, được xây từ năm 2007 trên nền một ruộng ngô rộng 17,6 ha. Hiện nay, mê cung đã đạt được diện tích 25,5 ha. Nhiều du khách tò mò tìm vào ruộng ngô, đi loanh quanh và bị lạc. Hệ thống 911 đã nhận được nhiều cuộc điện thoại cầu cứu của du khách nài nỉ giúp họ thoát ra khỏi đó trong tình trạng mệt lả và hoang mang. Được biết, ngay cả với những du khách có kinh nghiệm, họ cũng phải mất vài tiếng đồng hồ để thoát ra đó.

3. Xe chở phân phát nổ trên đường phố Trung Quốc

Vào tháng 12/2014, có một chiếc xe hút phân đã đột ngột phát nổ trên một con đường ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây, Trung Quốc. Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên những người đi đường và các hàng quán ở  gần đó đã vô tình... “lãnh đủ”.             


	
	Xe chở phân phát nổ khiến đường phố bốc mùi hôi thối.
Xe chở phân phát nổ khiến đường phố bốc mùi hôi thối.

Có thể thấy, sức "công phá" mạnh mẽ của vụ nổ đã khiến cho chất thải bắn tung tóe ra đường, khiến tất cả những cửa hàng, hành lang và người đi đường gần đó đều không thể tránh khỏi, mùi hôi thối nồng nặc cũng bao trùm cả con phố.


	
	Con đường và cả hàng rào cũng ngập trong một màu xám tro đầy đặc trưng
Con đường và cả hàng rào cũng ngập trong một màu xám tro đầy đặc trưng

4. Mắc kẹt ở sân bay vì con vẽ bậy vào hộ chiếu

Cậu bé 4 tuổi người Trung Quốc đã khiến cả gia đình mình không thể rời khỏi Hàn Quốc, sau khi vẽ đầy những nét nghệch ngoạc lên hộ chiếu của người cha. Cậu vẽ thêm tóc, râu xồm xoàm và nhiều hình thù ngộ nghĩnh lên tấm hình hộ chiếu. Người cha không tỏ ra tức giận, trái lại còn gọi đây là "tác phẩm" của con trai. Bức ảnh ngay sau đó được đăng tải lên trang xã hội và nhận được nhiều sự chú ý, trong đó đa phần nhìn nhận sự việc với khía cạnh đáng yêu.


	
	Tấm hộ chiếu bị con trai vẽ bậy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Tấm hộ chiếu bị con trai vẽ bậy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

5.  Ca sĩ đâm đơn kiện một công ty đã dùng tên mình đặt cho ứng dụng đo kích thước “cậu nhỏ”

Ảnh hưởng tới hình ảnh và bản quyền, ca sĩ huyền thoại Chubby Checker đã đâm đơn kiện công ty HP, anh đã cáo buộc ông Hewlett-Packard (HP) sử dụng tên của anh để đăng ký nhãn hiệu cho một ứng dụng phần mềm đo kích thước “cậu nhỏ”. Vào tháng 8/2014, một thẩm phán đã cho phép Checker tiến hành vụ kiện này và anh đã được xử phần thắng án.


	
	Ứng dụng đo kích thước cậu nhỏ từng được lấy tên anh
Ứng dụng đo kích thước cậu nhỏ từng được lấy tên anh

Công ty HP đã đồng ý không sử dụng tên Chubby Checker cho nhãn hiệu ứng dụng này nữa. Vụ việc này đã được đệ đơn lên tòa án liên bang San Francisco và vẫn chưa rõ số tiền thỏa thuận giữa HP và Chubby là bao nhiêu để giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Được biết, HP bắt đầu cung cấp ứng dụng "The Chubby Checker" vào năm 2006. Ứng dụng được giới thiệu có khả năng ước tính kích thước của “cậu nhỏ” dựa trên kích cỡ giày.

6. Thuốc viên độc đáo khiến con người "xả khí" ra mùi... socola.

Vừa qua, Christian Poincheval, một nhà phát minh 65 tuổi đến từ làng Gesvre, Pháp đã làm cho thế giới kinh ngạc khi cho ra một sản phẩm dạng thuốc viên, và công trình sáng tạo này được công bố có thể “thay đổi nhân loại”, tránh gây hiềm khích “nghi ngờ” lẫn nhau trong đám đông vì... "xì hơi". Viên thuốc ông tạo ra giúp cho người khi "xả khí" ra sẽ có mùi… socola.


	
	Ông Christian Poincheval người phát minh ra viên thuốc xả khí socola
Ông Christian Poincheval người phát minh ra viên thuốc xả khí socola

Poincheval hiện bán thuốc trực tuyến tại pilulepet.com với giá $12,50 (tương ứng 270.000 đồng) cho 60 viên nang. Trang web hứa hẹn những viên thuốc socola sẽ cho phép người sử dụng “xả khí” trong phong cách hoàn toàn mới.

Ngoài ra, ông cũng phát minh nhiều loại thuốc có hương khác từ hoa hồng cho tới hoa violet. Thuốc còn có tác dụng tốt cho sức khỏe con người, giảm đầy hơi và khó tiêu.

7. Chú chó quyết đứng bằng hai chân phản đối việc “cắt tóc”

Vào mùa hè 2014, khi khí trời bắt đầu trở nên nóng hơn, chủ của chú chó Jin Dan quyết định cắt bớt lông cho chú để thoải mái và vệ sinh hơn. Tuy nhiên, Jin Dan cảm thấy điều đó bất ổn và chú chó tỏ ra buồn rầu và khó chịu. Chú đã "biểu tình" việc “cắt tóc” bằng cách đứng trên chân sau của mình trong tư thế nghiêm nghị gần hai ngày. Khi mệt mỏi, Jin Dan chỉ đơn giản dựa vào tường để nghỉ ngơi.


	
	Chú chó Jin Dan với vẻ mặt không đồng tình đứng bằng 2 chân phản đối việc “cắt tóc”
Chú chó Jin Dan với vẻ mặt không đồng tình đứng bằng 2 chân phản đối việc “cắt tóc”

Chủ của Jin Dan đã rất ngạc nhiên với hành động lạ của Jin Dan và đã đến gặp bác sĩ thú y để tham khảo ý kiến. Bác sĩ cho biết các kiểu lông mới có thể gây ra chấn thương tâm lý cho động vật, đồng thời tư vấn cho anh cần quan tâm tới Jin Dan nhiều hơn trong thời gian này. 

8. Phá nát cả căn nhà để giết... một con nhện

Vì cảm thấy nhện là một con vật phiền phức, một người đàn ông sống tại Settle, Mỹ đã cố gắng giết một con nhện trong phòng giặt ủi với một hộp sơn phun và một cái bật lửa. Kết quả, hành động này đã khiến bức tường bốc cháy và lan ra cả căn nhà.


	
	Căn nhà bị phá nát chỉ để giết một con nhện.
Căn nhà bị phá nát chỉ để giết một con nhện.

Thật may mắn khi không có thiệt hại về nhân mạng sau vụ tai nạn, người đàn ông và mẹ anh ta đã chạy thoát an toàn. Đây chắc chắn là một bài học lớn cho anh cần phải suy tính thật kĩ trước khi “hành động”. Dù sao thì việc làm của anh chàng cũng mang lại “hiệu quả” bởi chắc chắn con nhện đã bỏ mạng trong đám cháy. Tổng thiệt hại mà người này tự chuốc lấy là 60.000 USD (hơn 1,2 tỉ đồng)

9. Tấn công bà ngoại vì không chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook

Rachel Anne Hayes (27 tuổi) sống tại Florida đã tấn công bà ngoại của mình vì bà đã… từ chối yêu cầu kết bạn của cô trên Facebook.


	
	Rachel Anne Hayes (27 tuổi)
Rachel Anne Hayes (27 tuổi)

Bà ngoại của Rachel (72 tuổi) cho biết, do bà không thích tên Facebook của cháu gái mình nên đã quyết định từ chối kết bạn, và gợi ý Hayes thay đổi tên cho phù hợp hơn. Ngay lập tức, Hayes đã đến nhà bà ngoại để “đối đầu” với bà về việc từ chối trên. Cô đã tát bà ngoại mình nhiều lần trước khi lẻn vào trong nhà và khóa cửa lại. Hayes sau đó bị buộc tội hành hung người cao tuổi, một trọng tội tại Florida. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, cô đã được thả ra.

10. Phát hiện ra chú chim "nửa đực, nửa cái".

Vào năm 2014, một chú chim “nửa đực, nửa cái” với hình thù và giới tính đúng như cái tên đã được các nhà khoa học phát hiện ra tại Rock Island, bang Illinois. Vì giới tính không xác định nên chú chim có một cuộc sống vô cùng khó khăn và trở nên cô độc.

Chú chim lông đỏ này được các nhà nghiên cứu chim của ĐH Western Illinois theo dõi gần 15 tháng, trên đảo Đá ở bang Illinois, và người ta chưa bao giờ thấy chú "cặp kè" với những con chim khác, đồng thời cũng không bao giờ thấy chú cất tiếng hót. 


	
	Chú chim 'nửa đực nửa cái' với màu lông 2 màu kì lạ.
Chú chim "nửa đực nửa cái" với màu lông 2 màu kì lạ.

11. Chú lừa đã chết do bị sức nặng của người đàn ông to béo

Trong năm 2014 vừa qua tại thị trấn Lucena, Tây Ban Nha, một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người đàn ông muốn trở thành “kị mã”,  thay vì cưỡi ngựa thì người đàn ông này đã cưỡi trên lưng lừa. Và hậu quả là một chú lừa có tên Platero đã bị chết sau khi người đàn ông to béo ngồi lên lưng.

Được biết, 2 ngày sau khi bị người đàn ông cưỡi lên người, chú lừa 5 tháng tuổi bắt đầu bị ốm và không thể đứng dậy được. Bác sĩ thú y cho biết, Platero đã bị tổn thương nội tạng bên trong nghiêm trọng và có dấu hiệu "phát nổ". Mặc dù đã được đưa tới trung tâm y tế động vật để điều trị nhưng nó vẫn không thể sống sót.


	
	Bức ảnh người đàn ông to béo cưỡi trên chú lừa tội nghiệp.
Bức ảnh người đàn ông to béo cưỡi trên chú lừa tội nghiệp.

Theo bức ảnh được lan truyền trên mạng, ước tính người đàn ông có cân nặng vào khoảng 150kg. Người này đã trèo qua hàng rào bị cấm để tạo dáng chụp ảnh. Trước hành động này, Hiệp hội Bảo vệ động vật Lucena tuyên bố kịch liệt phản đối và khởi kiện người đàn ông nếu kết quả điều tra cho thấy, ông ta có liên quan tới cái chết của Platero.