Chào đón thiên thần nhỏ luôn là mơ ước của hầy hết các cặp vợ chồng, bởi đó là kết tinh tình yêu của họ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn được gặp bé con của mình, đôi khi họ phải trải qua nhiều quá trình để tìm lấy cơ hội đó.
Chị Lê Thị Hải Hà (SN 1982) ở Hà Tĩnh là một người phụ nữ phải nỗ lực rất nhiều để có thể làm mẹ. Trước khi chào đón bé trai của mình, chị Hà đã từng có cuộc hôn nhân 10 năm, nhưng đáng tiếc là không có con, cuối cùng chị quyết định ly hôn và trở thành một người mẹ đơn thân bằng việc xin tinh trùng.
Khó có con, 8X quyết ly hôn để chồng lấy vợ mới
Chị Hải Hà với hi vọng xây dựng một tổ ấm nhỏ, đã kết hôn vào năm 2005. Suốt quá trình hôn nhân 10 năm, chị Hà luôn mong mỏi có thể làm mẹ, thế nhưng tin vui vẫn không hề xuất hiện. Hai vợ chồng đã tìm mọi cách để có thể chào đón thiên thần nhỏ, thế nhưng qua nhiều thầy thuốc, kết quả cũng không thay đổi.
Dù cả hai đều kiên nhẫn, cùng nhau bước qua những ngày tháng mong chờ đó, thế nhưng chị Hà vẫn không tránh khỏi áp lực từ gia đình hai bên nội ngoại.
Bệnh viện chuẩn đoán chị bị tắc vòi trứng nên khó có thai tự nhiên, trong lần kiểm tra sức khỏe sinh sản đầu, chị nhận được sự tư vấn mổ thông vòi tắc và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ở lần đầu tiên, chị Hà xét nghiệm beta hcg chẩn đoán mang thai cho chỉ số 120mIU/ml nhưng con số đó lại giảm xuống còn 50mIU/ml sau hai ngày, kết quả cho thấy thai đã bị sinh hóa.
Hi vọng vụt tắt, cả hai vợ chồng anh chị gánh thêm nỗi buồn nhưng vẫn còn nuôi dưỡng niềm tin. Bằng tình yêu của một người mẹ, chị đã tiến hành phương pháp IVF lần thứ 2 sau một thời gian hồi phục sức khỏe.
Song, niềm vui chẳng đến với người phụ nữ ấy, ngày hay tin cấn thai cũng là thời điểm bác sĩ thông báo em bé không vào trong làm tổ dẫn đến hiện tượng mang thai ngoài tử cung, chị được mổ nội soi để lấy thai ra ngoài. Cứ ngỡ đôi vợ chồng sẽ bỏ cuộc, thế nhưng khi sức khỏe ổn định, chị lại tiếp tục tìm đến bác sĩ để “tìm con”.
Sau đó, chị xảy ra tình trạng ứ dịch chảy vào tử cung, buộc phải mổ nội soi để thông tắc ứ dịch vòi trứng thêm lần nữa. Trước bao nhiêu khổ cực, chị vẫn luôn cố gắng để chờ con đến bên mình, thế nhưng cho đến lần chọc trứng thứ 8, kết quả vẫn không biến chuyển. Những cố gắng không được đền đáp, năm 2015, chị Hà quyết định ly hôn với chồng để anh có thể tìm được một gia đình mới trọn vẹn hơn.
>>> Có thể bạn quan tâm: Ngạc nhiên với cách một đứa trẻ chào đời từ trong ống nghiệm
Chị đã quyết định ly hôn để chồng có được gia đình trọn vẹn hơn - Ảnh minh họa.
Quyết tâm xin tinh trùng để thực hiện ước nguyện làm mẹ
Vì thương chồng, chị đã ly hôn, thế nhưng khát khao làm mẹ vẫn chưa một lần nguôi ngoai. Sau hai năm, chị Hà tìm đến một đơn vị y tế chuyên chăm sóc hỗ trợ sinh sản để thực hiện ước mơ làm mẹ.
Chị chia sẻ: “Đây cũng là lần thứ 9 mình chọc trứng chuyển phôi, vì đã có một thời gian chuẩn bị tâm lý và kinh tế nên mình rất cẩn thận. Chọn một bác sĩ để tiện theo dõi chu kỳ, sau đó đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm...
... Do không muốn người thân đặt quá nhiều niềm tin để rồi lại thất vọng nên trong suốt quá trình ngược xuôi “tìm con” mình không cho ai đi cùng, quãng thời gian nằm viện cũng chỉ một mình tự thân vận động từ cơm nước, đến chăm sóc vệ sinh cá nhân”.
Dù phải đơn độc chịu đựng bao nỗi đau thể xác nhưng chị Hà vẫn kiên định với ước muốn làm mẹ của mình. Cuối cùng, chị đã có tin vui sau 13 năm đợi chờ.
Con trai là món quà quý giá nhất của chị.
Hiện tại, chị Hà và con trai đang sống rất vui vẻ và bình yên bên nhau, thế nhưng chị Hà vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian ngày trước. 4 tháng đầu của thai kì, vì sức khỏe không tốt, nên chị khá vất vả trong những ngày mang thai. Đến cuối cùng, chị vẫn có thể thuận lợi sinh bé con của mình Bin ở ngày thứ 2 của tuần thai thứ 37 (tức là ngày 10/9/2019) bé chào đời nặng 3,2kg.
Người mẹ 8X tâm sự: “Ngày mổ chỉ nghe tiếng con khóc thôi cũng chảy nước mắt. Da kề da với mẹ mình đã khóc còn bị bác sỹ nhắc cấm khóc vì mới đẻ xong”. Bé Bin Bin là món quà dành cho sự cố gắng của chị suốt 13 năm qua, vì thế, chị Hà luôn dành cho con tình yêu thương rất lớn.
>>> Đọc thêm: Chi tiền tỷ, sang tận Mỹ để mua tinh trùng sinh con lai Tây, nữ CEO nhận về ý kiến trái chiều
“Những cố gắng cuối cùng cũng đã được bù đắp xứng đáng"
Trước câu chuyện thiêng liêng của người mẹ Hà Tĩnh, cư dân mạng hết sức quan tâm. Chỉ trong vài giờ, hành trình “tìm con” của chị Hà được lan truyền mạnh mẽ, Đa số các bình luận đều thể hiện sự cảm phục trước sự hi sinh của người mẹ 8X.
“Đúng là một sự cố gắng đáng khâm phục, mừng cho chị vì cuối cùng sau bao nỗi buồn thì chị đã được đền đáp xứng đáng nhất. Bé Bin Bin khi hiểu chuyện sẽ thương mẹ lắm đây”.
“Đọc mà thấy hành trình làm mẹ của chị Hà gian nan quá đi, 9 lần chọc trứng đau biết nhường nào. Không biết vì sao chị lại có được động lực lớn lao như vậy. Cuối cùng thì giấc mơ làm mẹ của chị Hà cũng thành sự thật, câu chuyện này thật cảm động”.
“Mình nghĩ rằng có rất ít người phụ nữ có thể hi sinh vì thiên chức làm mẹ như chị, sự quyết tâm của chị thật đáng nể phục. Để nuôi con là chuyện không hề dễ dàng, nhất là khi một mình nuôi con, có lẽ chị Hà sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Nhưng mình nghĩ, bằng sự kiên cường của mình, người phụ nữ này sẽ cho con trai một cuộc sống hạnh phúc mà thôi”.
>>> Đọc thêm: Cô gái tố cáo bố ruột: Vị bác sĩ 30 năm trước đã lấy tinh trùng chữa vô sinh cho mẹ mình
Những cố gắng cuối cùng cũng đã được bù đắp xứng đáng.
Hành trình tìm chờ con đến bên mẹ của chị Hà khiến cộng đồng vô cùng xúc động và nể phục. Những nỗi đau trong quá khứ, những nỗi buồn chịu phải mang giờ đây đã được đền đáp rồi.
Bạn thấy câu chuyện trên thế nào? Chia sẻ ngay với YAN nhé!
Nguồn ảnh: Internet
Nếu bạn vẫn còn tò mò về quá trình thụ tinh nhân tạo, thì hãy theo dõi bài viết sau nhé:
Ngạc nhiên với cách một đứa trẻ chào đời từ trong ống nghiệm
Được phát minh vào năm 1978, cho đến ngày nay, đã có 5 triệu em bé được sinh ra nhờ phương pháp này. Vậy đã bao giờ, bạn thắc mắc quá trình này diễn ra như thế nào chưa? >>> Đọc tiếp bài viết TẠI ĐÂY