“Tôi luôn giao cho người lười biếng những công việc khó khăn. Vì họ sẽ biết phải làm cách nào thực hiện nó một cách dễ dàng nhất” - Bill Gates
Sao phải mất công đi khi đã có người kéo dùm mình.
Khi cô giáo bảo tô màu lên những con vật này.
Có cách nào ăn mà không phải rửa chén bát không?
Vừa làm việc vừa đi tại chỗ luôn. Phải rất là siêng năng mới bỏ công ra chế tạo góc làm việc này đó nhé, không có lười đâu.
Miễn sao người ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.
Có lái xe đạp thì cũng phải ngồi cơ mà, ý kiến gì.
Khi chó nó muốn đi dạo mà chủ thì không.
Đồng hồ chạy nhanh 1 tiếng nhé mọi người, khỏi phải chỉnh mất công.
Chạy bộ thì chỉ cần dùng chân thôi mà không đúng sao, ahihi.
Khi người thông minh xếp hàng.
Thế này cho tiện, khỏi với mỏi tay.
Vừa có bóng đèn thắp sáng, vừa có thứ phản quang rồi còn muốn gì nữa.
Dù có 4 bậc thang thì bước đi cũng mất công và tốn sức chứ đùa à.
Khi bạn quá tài giỏi để có thể cúi mình dựng cái ống đó lên.
Đây là cách làm việc của người thông minh nhé, lười đâu mà lười.
Bảo vệ môi trường là nó phải thế.
Đây là cách học sinh thông minh viết chữ H.
Trời sinh ra con chim có đôi cánh nhưng cũng có những lúc nó không muốn bay chứ.
Mua ghế mới về nhưng không thèm tháo ra khỏi thùng. Sau đó, dùng cả cái thùng đó làm ghế ngồi luôn. Miễn sao có cái để ngồi là được rồi.
Nhiều khi bước chân xuống đất cũng là một công việc vô cùng vất vả và tốn sức đó nhé.
Hãy tìm con mèo trong bức ảnh. Tội nghiệp con mèo. Không biết giữa con mèo và người thợ sơn, ai mới lười hơn đây.
(Ảnh: Internet)