Đối với mèo, chó chỉ là loài sinh vật hạ đẳng không đáng để cho chúng ngó tới.
Đúng rồi, ngứa chỗ đó đó, tiếp đi thằng em.
Anh nặng quá em kéo hết nổi rồi.
Nằm yên! Động đậy anh cắn một phát chết luôn!
Đi ra, đi ra! Đây là khuê phòng của bà.
Đại ca đừng nóng. Thằng em em nó trót dại, nó biết lỗi rồi.
Nhưng đây là chỗ nằm của con mà?
Không biết đây gọi là thế võ gì?
Ơ, con có làm gì nó đâu. Tự nó lăn đùng ra đấy chứ.
Khi bạn phải ở chung phòng với đứa bạn ghét.
Đây là chú chó chịu nhịn giỏi nhất thế giới.
Có Miu đại ca hàng cá ngồi bên bảo kê rồi thì còn sợ gì ai nữa.
Tránh đường cho quan lớn đi cái nào.
Về đến nhà bắt quả tang đứa nhỏ đang bóp cổ đứa lớn.
Vi phạm lần thứ nhất: ngáp không được thè lưỡi.
Sống ở đời mà hiền quá thể nào cũng có ngày bị chúng nó bắt nạt.
Đến ngủ cũng không yên thân với nó.
Đây người ta gọi là tức nước vỡ bờ nè.
(Ảnh: Internet)