Các thánh phá game level max lầy lội là đây chứ đâu nữa.
Ahaha thích quá thích quá. Có giỏi thì bắt được ta đây này.
Hụt rồi nhé ahihi, thủ môn thế này bảo sao không ngồi dự bị mòn cả ghế.
Rượt con thỏ từ ngoài công viên vào tận đây mới bắt được cơ đấy. Quyết không cho nó thoát.
Mình sẽ bắt được quả bóng đó trước tất cả bọn họ.
Ôi mưa mát quá. Ôi công viên rộng quá. Ôi ở đâu đây mà đông vui quá. Thích quá!
Ê nhóc, đang chào cờ và hát quốc ca đó nha. Phải đứng đắng nghiêm túc, cấm chạy nhảy lung tung nhá.
Cái gì kêu sột soạt thích thế, mình phải giật cho bằng được.
A bố đây rồi. Bố làm gì ở đây thế? Về nhà thôi.
Cái gì đó? Định lấy cái chăn đó trùm tôi à? Đừng có mơ nhé.
Người ta chạy đi đâu thế nhỉ, mình phải chạy theo xem có chuyện gì xảy ra mới được.
Anh gì ơi anh đẹp trai quá, cho thơm miếng.
Mình chơi trò đuổi bắt đi, chơi đi, chơi đi mà.
A có máy ảnh kìa, phải vào selfie một cái mới được.
Anh là thủ môn khét tiếng khu này đấy nhé, sút cỡ nào cũng không qua được tay anh đâu.
Chỉ là buồn quá chạy vào đây chọc ghẹo tí cho nó có không khí thôi mà.
Tỉ số hiện tại đang là 2-1, 2 đen 1 trắng.
Trả lại đây. Trả lại cái vớ đây. Cái vớ này là của tôi.
Các người bắt nạt tôi đấy à. Tôi nằm vạ đây luôn cho biết.
Các người làm gì tôi thế này? Các người đưa tôi đi đâu thế? Cứu với cứu với!
Sảng khoái quá đi mất! Nhẹ hết cả người.
Kiểu này trận đấu sẽ kéo dài cả ngày mất thôi.
Trọng tài đâu rồi thổi còi đi chứ, lỗi đẩy người từ phía sau kìa, mà lại còn đẩy cả hai người.
Không cho anh chơi thì anh đánh dấu lãnh thổ lát anh rủ bạn tới chơi vậy.
Phá game xong rồi mình về nhà ngủ một giấc thôi.
Ngoài khuyển nhi cũng có một số thánh phá game khác hay bất ngờ xuất hiện trên sân bóng.
Trận đấu phải gián đoạn 2 tiếng đồng hồ để bà mẹ bỉm sữa dẫn bầy con mọn xuống hồ tắm.
Sau bao nhiêu năm trời bị nhốt trong chuồng, cuối cùng mái mơ ta cũng đã biết thế giới này rộng lớn làm sao.
(Ảnh: Internet)