Lời khuyên hữu ích: đừng bao giờ đi "photobomb" với bọn mèo.
*Photobomb: là sự xuất hiện bất ngờ trong các bức ảnh mà ngay cả nhân vật trong ảnh cũng hề hay biết.
Cái này gọi là "videobomb" nè.
A xin chào, định chụp hình bố phải không?
Muốn "photobomb" người khác một cách chuẩn xác và đẹp trai thì phải bật nhảy cao như thế này nè.
Rốt cuộc thì đứa nào "photobomb" đứa nào thế?
Chỉ cần anh thò mặt vào khung hình là ống ngắm tự động chuyển về phía anh liền, đẹp trai nó khổ thế đấy.
Ai nuôi chó rồi cũng có ngày bị nó phản bội.
Tất nhiên là theo những cách thô thiển nhất có thể.
Khủng khiếp vụ "photobomb" hàng loạt với nạn nhân toàn là phụ nữ và người già trong cùng một gia đình.
Chưa thấy đứa nào đi "photobomb" người khác mà mang cái bản mặt tội nghiệp như này.
Một thằng lùn đi "photobomb" một thằng lùn khác.
Không phải một mà đến tận hai đứa luôn đó nhé.
Này thì suốt ngày "sống ảo".
Đến chụp phong cảnh mà nó cũng phá đám cho được.
Tấm ảnh mà bạn đẹp nhất sẽ chính xác là tấm bị chúng nó phá.
Ta là đứa đẹp trai nhất nhà, chụp ta đây nè.
Muốn đi "photobomb" kẻ khác mà không sợ bị xử thì trước hết phải đẹp trai cái đã.
Hoặc phải dễ thương như thế này nè.
Còn đối với những kẻ chỉ nhìn mặt đã biết chắc chắn nó sẽ xử mình thì phải rón rén như này nhé.
Nhưng lời khuyên tốt nhất vẫn là: đừng có dại mà đi "photobomb" bọn mèo.
Là do thợ chụp ảnh dở hay là vì kẻ đi "photobomb" có tâm vậy?
Tự sướng hoài vậy chú mày, sao không rủ anh.
(Ảnh: Internet)