Để "trị đầu" được bọn học trò "bá đạo", tinh ranh thì trình "trả đũa" của các giáo viên phải cao tay hơn chúng nhiều!
Thông thường, khi nhắc đến giáo viên, chúng ta thường liên tưởng ngay đến hình ảnh những người thầy nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh tanh sau cặp kính dày hay những người cô mực thước dịu dàng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số giáo viên xuất hiện với phong thái vô cùng khác. Họ có óc hài hước vô đối và trình "bá đạo" không thua kém gì học trò. Họ thổi hồn cho những buổi học trở nên sinh động hơn và khiến học trò phục sát đất vì "cao tay" trong việc dạy dỗ "lũ quỷ nhỏ". Những tấm ảnh dưới đây sẽ giúp bạn chứng thực được điều đó.
Tiểu học mà được học lớp giáo viên này thì chắc bạn nào cũng đứng nhất lớp rồi!
Em nào vắng mặt thường xuyên thì xác định tạch câu này.
Quá nhọ cho bạn nào lỡ vào nhầm lớp của ông thầy "nguy hiểm" này.
Chỉ người có óc hài hước mới nghĩ ra cách vừa dạy học sinh cách đối nhân xử thế lại vừa khuyến khích chúng học piano như thế này.
Đây là cách mà các thầy giáo khiến học sinh không thể nào không đến lớp.
Năm 1970, một giáo viên không ngại lướt sóng ảo trên lớp chỉ để giải thích cho học sinh hiểu rõ một định nghĩa trong vật lí học.
Với tình trạng bọn học trò liên tục cố tình bỏ quên bút chì ở nhà, cô giáo quyết định phát cho mỗi bạn một cây bút với dòng chữ "mình muốn kết hôn với Justin Bieber". Từ đó, chẳng đứa nào bỏ quên bút chỉ ở nhà nữa cả.
Dạy lớp học thời trang thì ngại gì thể hiện cá tính!
Lớp hóa học trở thành một show diễn khi giáo viên của bạn là một "big fan" của Lady Gaga.
Đây là cách mà thầy giáo troll học sinh. Cứ ca thán, than vãn đi, nước mắt của trò chính là năng lượng của thầy.
Nhận được giải thưởng nghe chừng thấy hãnh diện lắm nhưng giải thưởng "sáng tạo trên từng hạt gạo" này thì chẳng ai muốn.
Quá trình nghiên cứu khoa học được giáo viên hình tượng hóa một cách thật sống động, hấp dẫn.
Để xem từ hôm sau có đồng chí nào nhìn xuống bẹn mà cưới khúc khích nữa không?
Gặp cô giáo có tâm như vậy chắc chẳng trò nào dám quay bài lần hai.
Vẽ con voi đẹp thầy còn cho được 1 điểm chứ con voi dị tật như thế này thì -3 là hợp tình hợp lí rồi còn gì.
Thiết nghĩ thầy giáo này nên đi dạy Mĩ thuật hơn là tiếng Anh.
Nhìn mặt thầy như kiểu muốn nói lên rằng: "Thấy đại ca ngầu chưa!".
"Thời gian đang trôi qua dần dần, liệu em có 'qua' nổi bài thi này không?".
Ảnh minh họa sống động như vậy thì đố cặp nào còn dám lơ là chuyện học hành nữa. Quả là cao thủ đe dọa!
(Ảnh: Internet)