Khi thần ngủ đã vẫy gọi, chúng nó còn biết làm gì khác ngoài buông xuôi.
Đó là lí do vì sao không nên cho trẻ nhỏ vào nơi làm việc.
Thật ra không phải là ngủ đâu mà là ngất xỉu vì mùi đó.
Đang đi vệ sinh thì thấy nặng nặng ở dưới chân.
Chỉ là nằm ngủ trước khi đóng cửa thôi mà.
Có vẻ như ai đó cần một tấm chăn.
Không phải ai cũng ngủ được với tư thế này đâu nhé.
Buồn ngủ đến lăn long lóc luôn kìa.
Dễ thương quá sức chịu đựng, dù chỉ là ngủ.
Buồn ngủ quá rồi, tôi ngủ đây, các người muốn làm gì tôi thì làm.
Có những kẻ sinh ra trên đời này chỉ để ngủ thôi.
Mẹ bảo phải thức giữ nhà cho mẹ, không là sẽ không cho ăn.
Hai con gấu bông chơi với nhau, một con lăn ra ngủ.
Không biết con sóng nào đã đưa anh trôi dạt vào đây.
Nhìn hình ảnh này các vị phụ huynh có thể liên tưởng đến tình cảnh của bọn chán học mỗi ngày trên lớp.
Ố ố la la đường cong em đấy mà.
Công cuộc phá cũi xổ lồng phải gián đoạn vì quá buồn ngủ.
Không có gì buồn ngủ hơn là phải lê lết theo các mẹ các chị khắp siêu thị suốt cả nửa ngày.
Ngủ với dáng vẻ thiên thần là đây.
Ai nói chó ngủ không cần gối nào.
Đề nghị người nhà đến nhận trẻ lạc nhé.
Thanh niên cứng nhất năm: ngủ trong khi đợi bác sĩ đến chích kim.
Cảnh vật nên thơ hữu tình thế này không ngủ thì phí cả một khung trời lãng mạn.
Còn hạnh phúc nào bằng được ăn và ngủ một chỗ.
(Ảnh: Internet)