Muôn kiểu Boss về quê ăn Tết: Người say mềm, kẻ ngáo ngơ

08:30 01/02/2019

Tết đã dí đến chân rồi, các ông các bà các cô các bác đã sửa soạn đồ đạc về nhà ăn Tết cả chưa? Nếu chưa thì nhanh nhanh xếp đồ theo chân các Boss thôi. Dưới đất thần thái là thế nhưng khi lên xe rồi mới biết "phong độ" từng đứa được bộc lộ như thế nào.


"Các người mang tôi đi đâu đây??"
"Các người mang tôi đi đâu đây??"


"Tôi vẫn ổn nha, nhìn tôi đi! Ba say chưa chai!!"
"Tôi vẫn ổn nha, nhìn tôi đi! Ba say chưa chai!!"

"Bố ơi mình đi đâu thế?"

"Lâu rồi chú không về quê đúng không? Để tôi chỉ đường cho kẻo lạc""Bố ơi mình đi đâu thế?"

"Lâu rồi chú không về quê đúng không? Để tôi chỉ đường cho kẻo lạc""Bố ơi mình đi đâu thế?"

"Lâu rồi chú không về quê đúng không? Để tôi chỉ đường cho kẻo lạc"


"Ngoài đường bụi thế mà chả chịu kiếm cái khẩu trang cho tôi đeo nữa, hờn"
"Ngoài đường bụi thế mà chả chịu kiếm cái khẩu trang cho tôi đeo nữa, hờn"


"Lêu lêu mấy đứa chưa được về quê, tớ đi trước đây ạ"
"Lêu lêu mấy đứa chưa được về quê, tớ đi trước đây ạ"


"Hơi mệt đấy, cho dựa vào cái được không?"
"Hơi mệt đấy, cho dựa vào cái được không?"


"Mài móc tao kiểu gì thế hả"
"Mài móc tao kiểu gì thế hả"


"Nói thật tao vẫn chưa hiểu lắm..."
"Nói thật tao vẫn chưa hiểu lắm..."


"Ôi sắp phải rời xa cái nơi đầy kỷ niệm này rồi, nhớ cô hàng xóm hay bị mình dụ cho đồ ăn ghê, có đồ ăn nhớ chừa con với nửa tháng nữa con lên liền nha cô"
"Ôi sắp phải rời xa cái nơi đầy kỷ niệm này rồi, nhớ cô hàng xóm hay bị mình dụ cho đồ ăn ghê, có đồ ăn nhớ chừa con với nửa tháng nữa con lên liền nha cô"


Mặt hơi buồn không? Nhưng đẹp là được!
Mặt hơi buồn không? Nhưng đẹp là được!

Các boss đã sẵn sàng hết cả rồi, còn các bạn thì sao? Tạm gác lại những mệt mỏi ngày qua, cũng tạm quên đi những trắc trở phía trước, cùng dừng lại một chút để mừng Tết cùng với gia đình thôi. Theo chân YAN và các Boss lên đường về quê thôi cả nhà ơi!

Nguồn ảnh: KSĐP