Khi Boss giá lâm lên công ty, được Sen hầu hạ hơn cả chiều sếp

15:03 10/09/2017

Đã từ lâu, mối quan hệ giữa Boss và Sen trở thành đề tài mà cộng đồng mạng có kể hoài cũng không hết. Độ bựa ngày càng tăng lên, đẳng cấp của Boss ngày càng được nâng tầm.

Mới đây, cộng đồng mạng vừa có dịp trố mắt ngạc nhiên khi sự tung hoành của thú cưng nay đã đạt đến đỉnh điểm, điển hình là chúng nó đã được rinh hẳn đến tận văn phòng làm việc. Thậm chí nó còn được đối xử như một thành viên trong công ty và là đề tài quan trọng mỗi khi họp mặt. Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự thật đang diễn ra tại một công ty truyền thông khi gần hết nhân viên là người yêu chó mèo, kể cả sếp. 

Khi Boss giá lâm lên công ty, được Sen hầu hạ hơn cả chiều sếp

Vì sợ ảnh hưởng đến môi trường làm việc nên việc đem thú cưng lên công ty khá là hạn chế thậm chí là cấm. Thế nhưng ở công ty này mọi chuyện lại khá thoải mái. Không biết do trùng hợp hay cố ý nhưng gần hết nhân viên đều yêu động vật. Mỗi nhân viên đều sở hữu một em thú xinh tươi từ mèo đến chó đủ hết các loại. 


"Giang sơn" có một không hai của các Boss đây
"Giang sơn" có một không hai của các Boss đây
"Giang sơn" có một không hai của các Boss đây
"Giang sơn" có một không hai của các Boss đây

Hàng ngày mỗi thành viên đều phải dành thời gian chăm sóc cho chúng nó. Thậm chí, một số hôm thú cưng dở chứng, đâm ra bệnh hay khó ở thì các nhân viên mạn phép xin sếp về sớm với lí do....chăm cún bệnh. Những ngày đẹp trời rảnh rỗi thì cả hội đem chúng lên tận văn phòng để họp mặt, trò chuyện vui đùa với nhau.

Đến khi sinh nhật thì tổ chức khá hoành tráng, có nến có bánh, hát chúc mừng sinh nhật đàng hoàng. Sau khi làm việc xong, trong thời gian rảnh thì "hội Sen" lại họp mặt tán gẫu và chủ đề tranh luận đều xoanh quanh "bọn Boss".


Vẻ mặt sung sướng không tả

Thảnh thơi nhìn ra ô kính chiêm ngưỡng khung cảnh bờ hồ thơ mộng
 
Cưng không chịu nổi...
Vẻ mặt sung sướng không tả

Thảnh thơi nhìn ra ô kính chiêm ngưỡng khung cảnh bờ hồ thơ mộng
 
Cưng không chịu nổi...
Vẻ mặt sung sướng không tả

Thảnh thơi nhìn ra ô kính chiêm ngưỡng khung cảnh bờ hồ thơ mộng
 
Cưng không chịu nổi...
Vẻ mặt sung sướng không tả

Thảnh thơi nhìn ra ô kính chiêm ngưỡng khung cảnh bờ hồ thơ mộng
 
Cưng không chịu nổi...

Mới đầu, quản lí nhân viên khá khó chịu về hành động này. Thế nhưng, về sau khi càng tiếp xúc nhiều với bọn thú cưng, quản lí đã không thể cầm lòng nổi, xin chụp ảnh này nọ và sau đó là rinh hẳn một con poodle về chơi, lâu lâu lại dẫn lên văn phòng để các nhân viên cùng "hậu hạ". 

Khi Boss giá lâm lên công ty, được Sen hầu hạ hơn cả chiều sếp


Được cưng chiều như một bà hoàng...
Được cưng chiều như một bà hoàng...

Đa số những nhân viên công ty đều đang trong tình trạng độc thân và chơi thú cưng là niềm vui của họ. Thú cưng không chỉ để yêu thương mà chúng còn là người bạn đồng hành, là người bạn chia sẻ mỗi khi chúng ta có tâm sự. Bên cạnh đó, nhờ có các Boss mà đây là cơ hội để  các nhân viên trong công ty gắn chặt nhau hơn, khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới cũng dần được rút ngắn.

Ảnh: Sheep Shaunn.