Diễn xuất nhạt nhòa, kỹ xảo 3 xu cùng style nhảy vực chậm rãi kiểu Ấn Độ khiến người xem không thể không chê.
Là một trong những bộ cổ trang được quan tâm nhất hiện nay, Đông Cung gây ra nhiều tranh cãi ngay từ khi phim lên sóng vì diễn xuất “khó hiểu” của cặp nam nữ chính. Nếu ở những phân cảnh vui tươi, nhí nhảnh, nữ chính Bành Tiểu Nhiễm và nam chính Trần Tinh Húc được khen ngợi hết lời thì đến cảnh khóc lóc, đau khổ, ngược tâm lại bị người xem chê bai thâm tệ.
Nam nữ chính Đông Cung đẹp đấy nhưng diễn xuất tệ thì vẫn bị khán giả chê như thường.
Trong những tình tiết mới nhất của Đông Cung, khi phân cảnh nhảy sông Vong Ưu diễn ra thì người xem đã phải cười ra nước mắt trước diễn xuất, kỹ xảo và phong cách nhảy vực chậm rãi kiểu... Ấn Độ của nàng Tiểu Phong cùng Cố Tiểu Ngũ (hay Lý Thừa Ngân).
Sau những ngày tháng êm đêm, ngọt ngào bên nhau, Cố Tiểu Ngũ và Tiểu Phong chính thức bước vào giai đoạn đau khổ đầu tiên của phim.
Về phân đoạn Tiểu Phong tỉnh dậy sau cái chết của ông ngoại, biểu cảm nhạt nhòa của Bành Tiểu Nhiễm đã thực sự làm người xem tụt hết cảm xúc. Cô khóc không ra nước mắt, chỉ biết ôm mặt giãy giụa, kêu gào, trên mặt không hiện lên một chút gì gọi là đau khổ cực độ khi thể hiện phân đoạn ngược tâm của bộ phim.
Không chỉ Bành Tiểu Nhiễm bị chê, ngay tới Trần Tinh Húc cũng khiến người xem khó hiểu với cách khóc lạ lẫm của mình. Nhiều người sau khi xem cảnh khóc của Trần Tinh Húc đã phải thừa nhận rằng khi Cố Tiểu Ngũ khóc, họ thấy buồn cười nhiều hơn là đau khổ.
Biểu cảm của Bành Tiểu Nhiễm bị chê là không truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật.
Trần Tinh Húc thì khiến khán giả cười bò bởi cách khóc khó hiểu của anh.
Vậy là phân đoạn sau khi Lý Thừa Ngân diệt tộc, giết chết ông ngoại của Tiểu Phong đã tan theo mây khói vì diễn xuất tệ hại, khó hiểu của nam nữ chính.
Khán giả hụt hẫng vì cảnh đau khổ của phim bị chính nam nữ chính phá hỏng.
Chưa dừng lại ở đó, cảnh nhảy sông Vong Ưu hay khán giả thường quen gọi nhảy vực được xem là bước ngoặt của Đông Cung cũng bị phá nát vì “kỹ xảo 3 xu” và cách quay chậm rãi như phim Ấn Độ.
Ở phân cảnh này, sau khi Tiểu Phong đã mất tất cả vào tay Cố Tiểu Ngũ, cô bèn chạy tới sông Vong Ưu, nhảy xuống để quên đi mọi đau khổ mà người mình yêu gây ra. Nào ngờ Cố Tiểu Ngũ cũng bất chấp nhảy theođể rồi cuối cùng, cả 2 cùng quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra tại Tây Lương.
Rõ ràng đây là cảnh quay ngược tâm khiến khán giả phải rơi nước mắt vì buồn thì người xem lại được phen cười bò vì phông nền giả dối, kỹ thuật quay kém chuyên nghiệp cùng diễn xuất nửa vời của cặp đôi chính.
Người xem chán chả buồn nói với "kỹ xảo 3 xu" của Đông Cung.
Chưa hết, cảnh nhảy sông của nam nữ chính cũng thành chủ đề bàn tán khi màn ôm nhau cùng rơi xuống sông của cả 2 chậm rãi đến mức khó tin. Nhiều người thậm chí còn so sánh phân cảnh này với bộ phim "huyền thoại" Cô Dâu 8 Tuổi, vừa chậm, vừa lố, lại vô lý làm khán giả phải tức giận.
Cách nhảy vực của nữ chính cũng gặp quá nhiều vấn đề.
Khán giả để lại nhiều bình luận chê bai cho đoạn phim này:
Một số bình luận của khán giả Việt sau khi xem phân đoạn nhảy sông Vong Ưu của Đông Cung.
Mặc dù bị chê bai thậm tệ, thế những Đông Cung vẫn đang có được sức hút nhất định đối với khán giả. Hi vọng trong những tập phim tiếp theo, diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc sẽ cải thiện hơn để không làm người xem phải thất vọng, đặc biệt là những fan yêu mến tác phẩm Đông Cung. Cùng chờ đợi những diễn biến mới nhất của phim tại mục Phim châu Á trên YAN nhé!
Ảnh: Internet