Tuy chỉ có 1 chân và 6 ngón tay nhưng cô bé Jemma Kelly (3 tuổi) vẫn nuôi quyết tâm trở thành một đội trưởng đội cổ vũ.
Ngay từ khi sinh ra, cô bé Jemma Kelly (3 tuổi) đến từ Oklahoma,Texas, Mỹ đã không may bị dị tật do di truyền, ảnh hưởng đến việc phát triển các chi tay và chân.
Jemma khi ra đời không may mắc chứng dị tật di truyền. (Ảnh: Internet)
Sau khi ra đời, tay cô bé bị biến dạng. Mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón và đôi chân teo lại, thậm chí không có mắt cá chân, gây khó khăn cho việc đi đứng, vui chơi. Để con gái có một cuộc sống bình thường như bao người, bố mẹ của Jemma, chị Tamara và anh Jimmy đã quyết định cưa một chân của cô bé lúc em tròn 9 tháng tuổi.
Ba mẹ cô bé quyết định lắp chân giả để em có cuộc sống bình thường như bao người. (Ảnh: Internet)
Thay vào đó, vào tháng vừa qua, gia đình đã lắp cho Jemma đôi chân giả với hy vọng bé có thể đi đứng như bạn bè đồng trang lứa cũng như tạo thuận lợi cho em trong việc theo đuổi ước mơ trở thành đội trưởng đội cổ vũ. Họ luôn động viên và khuyến khích Jemma chơi bóng, leo núi và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác.
Jemma mơ ước trở thành một đội trưởng đội cổ vũ. (Ảnh: Internet)
Jemma hiện đang từng ngày học cách giữ thăng bằng trên 1 một đồng thời học cách cầm nắm đồ vật với chỉ 6 ngón tay. Cô bé đã sử dụng hết 3 cái chân giả khác nhau trong những năm qua đi lại và chơi thể thao.
Mẹ Jemma chia sẻ, cô muốn con mình không vì tật nguyền mà mất đi nghị lực trong cuộc sống cũng như luôn động viên, khuyết khích Jemma trong cuộc sống. Cô cho biết, Jemma luôn cảm thấy tự tin với chiếc chân giả của mình, thậm chí còn thực hiện những động tác khó khi cổ vũ bằng nó.
Bố mẹ Jemma luôn không ngừng ủng hộ và động viên con gái mình. (Ảnh: Internet)
“Jemma là cô bé rất dễ thương và năng động. Con bé không bao giờ chịu ngồi yên, luôn chạy nhảy tung tăng khắp nhà.
Con bé có thể tự mình tham gia vào đội cổ vũ, chơi bóng, đạp xe. Nếu không biết từ trước, không ai có thể nhận ra Jemma bị khuyết tật và phải dùng chân giả.
Tôi luôn yên tâm, cảm thấy tự hào về những gì Jemma thể hiện. Tôi hy vọng con bé có cuộc sống bình thường như bao người và đạt được ước mơ của mình”.
Bất chấp nghịch cảnh, cô bé vẫn luôn lạc quan, yêu đời. (Ảnh: Internet)