Eo biển Manche không chỉ nổi tiếng là đường nối liền 2 nước Anh và Pháp mà còn gắn liền với câu chuyện về hành trình vượt biển ngoạn mục của người đàn ông khuyết tận quyết tâm vượt lên chính mình.
Hơn 140 năm kể từ ngày thuyền trưởng người Anh Matthew Webb chinh phục thành công eo biển Manche vào năm 1875, đã có rất nhiều vận động viên trên thế giới noi gương và tiếp tục bước chân thắng lợi này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thành tích chinh phục đáng nói nhất là của một người đàn ông khuyết tật mất tứ chi mang quốc tịch Pháp tên Philippe Croizon.
Philippe Croizon đã mất đi 2 tay lẫn 2 chân trong một tai nạn khủng khiếp cách đây 22 năm.
Philippe Croizon 48 tuổi, quốc tịch Pháp, đã trở thành người đàn ông khuyết tật đầu tiên trên thế giới vượt qua eo biển Manche chỉ trong 14 giờ đồng hồ. Ông khởi hành lúc 6h30 sáng 18/9 từ thị trấn Folkestone của Anh và đến ở thị trấn Wissant của Pháp vào 21h30 tối cùng ngày. Quãng đường biển anh bơi qua ước tính là 34 km.
Hành trình Philippe Croizon phải vượt qua trong cuộc chinh phục eo biển Manche
Với sự trợ giúp của một đôi chân giả có gắn chân vịt, Philippe bơi với vận tốc trung bình là 2m/phút, chỉ chậm hơn so với một vận động viên bơi lội bình thường một chút. Ông đã đặt mục tiêu bơi qua eo biển Manche trong vòng 24 giờ, nhưng trên thực tế, Philippe đã về đích sớm hơn 10 tiếng đồng hồ so với dự định.
“Tôi đã làm được, thật tuyệt vời”, Philippe phát biểu. “Tôi làm điều này cho bản thân tôi, cho gia đình tôi và tất cả những ai bất hạnh, đánh mất niềm vui sống”. Việc bơi qua eo biển được Philippe giải thích là “biểu tượng của việc vượt qua những giới hạn của chính bạn”.
Gerard Croizon, bố của Philippe, nói rằng con trai mình đã được sự hỗ trợ của gió và sự động viên của một đàn cá heo. Ba con cá heo đã bơi cùng Philippe trong một số đoạn của hành trình và Gerard Croizon cho rằng “đó là dấu hiệu tốt lành”.
Quyết tâm vượt lên chính mình của Philippe Croizon đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Philippe mất cả 2 tay lẫn 2 chân trong một tai nạn cách đây 22 năm khi ông còn là một công nhân luyện kim. Một ngày nọ ông trèo lên mái nhà để gỡ dây ăng ten bị rối và vô tình sợi dây chạm vào đường dây điện cao thế, lần tai nạn định mệnh ấy đã lấy đi đôi chân và đôi tay của ông mãi mãi. Tất cả suy nghĩ của Philippe về tình trạng tật nguyền của mình được thể hiện trong cuốn hồi ký mang tên J'ai Décidé de Vivre (Tôi quyết định sống).
Khi nằm trong bệnh viện, Philippe đã xác định mục tiêu cuộc đời ông là chinh phục eo biển Manche sau khi xem một bộ phim tư liệu trên TV. Trong hai năm qua, ông đã tập luyện cật lực hơn bao giờ hết, ông dành 30 giờ mỗi tuần để luyện tập tại vùng biển Đại Tây Dương ngoài khơi nước Pháp. Quyết tâm của ông đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ bởi nghị lực vượt qua giới hạn bản thân của mình.
Hãy cùng điểm qua một vài hình ảnh khi Philippe Croizon thực hiện thử thách của ông nhé.
Dù chỉ bơi với vận tốc 2m/phút nhưng Philippe đã chinh phục được eo biển Manche sớm 10 tiếng so với dự kiến.
“Tôi làm điều này cho bản thân tôi, cho gia đình tôi và tất cả những ai bất hạnh, đánh mất niềm vui sống”.
(Ảnh: Internet)