Mừng ngày khai trương, một tiệm bán thịt heo ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã treo đèn kết hoa, làm lễ cưới linh đình cho hai chú heo đen trong tiệm. Hành động kì quái này đã khiến mọi người xung quanh phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
Hai chú heo được nhốt riêng trong 2 chiếc chuồng, mỗi chiếc đều có kết hoa, treo chữ “Hỉ”, một bên dán chữ “Tân lang”, bên còn lại là “Tân nương”. Xem ra đây chính là “kiệu hoa” trong truyền thuyết
Hôn lễ này cũng tập hợp nhiều nghi thức không khác mấy với hôn lễ của người, cũng có nhạc đám cưới, kiệu hoa, bái đường, kính trà...
“Thiệp cưới” của hai chú heo đen với chữ hỉ và dòng chữ: “Chúng tôi phải kết hôn rồi”
Đến đúng giờ đẹp, trong tiếng nhạc hôn lễ, 8 nhân viên trong cửa tiệm cùng gánh “kiệu hoa” đưa “Tân lang”, “Tân nương” vào gặp mặt “bố mẹ nuôi” và bái đường
Nói về lý do vì sao lại tổ chức lễ cưới này, ông chủ tiệm họ Châu thành thật cho biết: “Tiệm mới khai trương, chúng tôi hi vọng có thể thông qua cách quảng cáo này khiến mọi người biết đến nhãn hiệu cửa tiệm nhiều hơn”. Ông cũng chia sẻ, cặp heo này ông nuôi đã hơn một năm, chăm sóc nó từ từ trưởng thành nên cũng có tình cảm, tổ chức lễ cưới này cũng giống như cho con cháu trong nhà vậy.
Hai chú heo được đưa đến bái đường trước mặt chủ hôn và nến hoa chúc
Người thay mặt rót trà và MC lễ cưới cũng đều được trưng dụng từ nhân viên cửa tiệm
Đám đông hiếu kì xếp hàng nhận kẹo cưới (người Trung Quốc có tập tục phát kẹo cưới mừng hôn lễ)
Sau khi lễ cưới kết thúc, cũng có khá nhiều người dân đến mua thử thịt. Có người cho biết trước đây chưa từng thấy kiểu lễ cưới này nên cảm thấy khá thú vị và muốn mua thịt của tiệm ăn thử xem sao.
Khi chuỗi ảnh được đưa lên mạng cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng đông đúc. Một số người cho rằng như thế là quảng cáo quá lố, chẳng có liên quan gì đến chuyện kết hôn, không nên lấy heo ra đùa giỡn như thế. Một số khác cho rằng đây là một ý tưởng sáng tạo, thú vị và hài hước. Có người hóm hỉnh đùa: “Chuyện hạnh phúc nhất đời chính là động phòng, chuyện bất hạnh nhất chính là, vừa vào động phòng chớp mắt đã phải vào lò mổ rồi”. Có người “nhập vai” nói: “Heo nghĩ, thay vì tốn nhiều tiền làm lễ cưới, không bằng mua thêm đồ ăn cho tôi ăn. Khách hàng nghĩ, làm một màn hoành tráng như thế, không bằng giảm giá khuyến mãi tặng khách cho rồi”