Liveshow Yêu của Khắc Việt khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Có lẽ chưa bao giờ thấy Khắc Việt khóc nhiều đến như thế.
Đêm 23/8 vừa qua, Khắc Việt tổ chức liveshow ca nhạc lớn nhất từ trước đến nay mang tên Yêu. Cùng với sự góp mặt của các ca sĩ khác như Tuấn Hưng, Lê Hiếu, The Men, Hương Tràm.
Hai anh em Khắc Việt - Khắc Hưng bật khóc khi nhắc về bố mẹ.
Có lẽ, khoảnh khắc lắng đọng nhất trong đêm diễn là bài hát Lời ru cho con - quà tặng bất ngờ mà Khắc Việt và em trai ruột Khắc Hưng dành tặng cho bố mẹ. Hình ảnh cả gia đình ôm nhau trên sân khấu và những lời cám ơn của 2 anh em gửi tới bố mẹ khiến cả khán phòng đều cảm động. Chưa bao giờ thấy Khắc Việt khóc nhiều đến như thế.
Mở đầu cho đêm diễn là một loạt các hit đình đám của Khắc Việt trong những ngày đầu bước vào nghề: Như vậy nhé, Ngỡ, Bình yên nhé, Yêu thương quay về, Hay là ta chia tay…
Hương Tràm song ca tình tứ cùng Khắc Việt trong sáng tác mới "Ngày vui nhất" hứa hẹn sẽ cán mốc Hit trong thời gian tới.
Sau khi Hương Tràm "quay gót bỏ đi", Khắc Việt đành hát "Anh yêu người khác rồi".
"Chính là anh" phiên bản đặc biệt của 3 chàng lãng tử tài năng: Khắc Việt - nhóm The Men.
Lê Hiếu dành một cái ôm chúc mừng cho người anh em Khắc Việt.
Mặc dù được biết đến bởi những ca khúc ballad buồn và ngọt ngào nhưng gần như đây là lần đầu tiên khán giả được nghe giọng hát mộc mạc, tự nhiên và đầy tình cảm của Khắc Việt qua liên khúc acoustic ấn tượng.
Tuấn Hưng bất ngờ hát "Anh khác hay em khác" cùng Khắc Việt.
Là một người anh thân thiết, Tuấn Hưng không thể giấu nổi cảm xúc khi chứng kiến Khắc Việt ngày càng thành công và liveshow "Yêu"- mơ ước bấy lâu của Việt cuối cùng cũng thành hiện thực.
Khi ngỏ ý muốn làm liveshow và nhiều lần bị Tuấn Hưng ngăn cản với lý do "thời buổi kinh tế khó khăn", Khắc Việt đã nói với Tuấn Hưng rằng: "Em rất muốn làm liveshow này vì đó không chỉ là ước mơ của em mà còn là của bố mẹ và em trai em. Nhất định em sẽ làm được". Cuối cùng ngày hôm nay, khi cả hai anh em cùng đứng trên sân khấu hát hết mình, cả Tuấn Hưng và Khắc Việt đã không thể kìm nén cảm xúc, lần đầu tiên khán giả được thấy Khắc Việt bật khóc trong vòng tay của anh mình như một đứa trẻ - không khí xúc động và hạnh phúc bao trùm toàn bộ khán phòng kín người.
Khắc Việt tuy rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng trong khoảnh khắc đó đã không thể kìm nổi phút yếu lòng vì cảm động trước những lời tâm sự chân tình của Tuấn Hưng.
Ca khúc cuối "Tôi là người Việt Nam" với vũ đạo đầy sôi động và đẹp mắt của Khắc Việt và nhóm nhảy St.319.