Cô gái Kilee Brookbank, 16 tuổi đã mất 45% vùng da và tóc của mình sau một vụ nổ nhưng không vì thế mà cô đã để sự việc đó hạ gục mình.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2014, trong khi ở nhà một mình, cô gái Kilee Brookbank 16 tuổi đã cố gắng thắp nến để làm giảm bớt đi mùi nước thải trong nhà. Nhưng không may, căn nhà đã phát nổ, khiến cô chìm trong biển lửa và bị thương nặng. Vụ nổ đã làm cô mất đi những ngón tay của mình, tóc, lông mày, lông mi, những vùng da trên mặt, lưng, cánh tay, chân và bụng đều bị tổn thương ở mức bỏng cấp độ 3. Tuy nhiên, thật kì diệu khi cô đã sống sót, và chỉ sau 2 tháng khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, cô quyết định trở lại trường học.

Không ai có thể tưởng tượng điều gì tồi tệ hơn khi bạn gần như bị chìm trong biển lửa. Mẹ và cha dượng của cô ở tại công ty làm việc lúc ngôi nhà phát nổ, và Kilee đã cố gắng chạy thoát ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng đang bị lửa đốt khắp người. Ngọn lửa kinh khủng đến mức đốt cháy hết các chất béo ở dưới da, khiến bàn tay của Kilee sau vụ cháy có màu trắng như sữa.

Tuy vậy, cô gái đã nói với các bác sĩ rằng, cô đã rất may mắn sống sót, sự việc này đã làm thay đổi cuộc sống của cô, giúp cô trân trọng mọi thứ ở trước mắt mình hơn. “Tôi cảm thấy bình thường. Mặc dù cơ thể tôi có cảm giác tê liệt và tôi cảm nhận bàn tay của tôi có sự thay đổi, mọi thứ lúc đó cũng rất nóng nhưng tôi không cảm thấy quá đau đớn”, Kilee chia sẻ. Sự dũng cảm phi thường của cô gái đã khiến các bác sĩ ngạc nhiên và khâm phục.

Khi vụ việc xảy ra, hàng xóm xung quanh đã chạy đến và cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người cô gái bằng các xô nước, sau đó gọi cho cha mẹ và 911. Kilee được đưa đến bệnh viện Cincinnati Children cách đó 20 phút bằng trực thăng cùng với mẹ. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đã cắt đi các ngón tay của Kilee để ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, sau đó cô đã được cho thở ôxy, truyền dịch và tiêm thuốc kháng sinh.


Sau 4 ca phẫu thuật cấy ghép da và 2 tháng tập vật lý trị liệu cho bàn tay, Kilee đã quay trở lại trường học của mình, nơi mà trước đó cô đã được tuyên dương là một học sinh danh dự tham gia vào các hoạt động của đội đá banh của nhà trường.


“Tôi cảm thấy rất vui”, cô chia sẻ với nụ cười rạng rỡ, mặc cho cánh tay bị băng lại trong một buổi khai mạc lễ hội ở trường."
Các điều tra viên vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ, trong đó khả năng cao nhất dẫn đến vụ cháy có thể là từ rò rỉ khí gas. Kilee đã nói với các điều tra viên khi cô ấy vừa trở về nhà liền ngửi thấy một mùi hôi, và khi Kilee cố gắng thắp nến để giảm bớt mùi khó chịu đó thì căn nhà phát nổ.
Cảnh sát trưởng Joe Rockey cho biết: ”Căn nhà sử dụng nguồn gas hóa lỏng từ một bể chứa đằng sau nhà. Chúng tôi không chắc rằng đó có phải là nguyên nhân chính hay không và chúng tôi cần làm thêm một số cuộc điều tra để tìm hiểu chắc chắn. Khí probane (gas hóa lỏng) nặng hơn khí ôxy bình thường, nó có thể hiện diện ở bất cứ nơi đâu cho đến khi nó bắt được nguồn lửa, rất có thể từ ngọn nến, làm xảy ra vụ nổ này. Vụ nổ rất kinh khủng và cô bé Kilee rất may mắn vì đã có thể sống sót đến tận bây giờ”.
