Có lẽ sẽ chỉ có các bé mới có đủ "đẳng cấp" để "tuyên chiến" với hội boss này mà thôi.
Nếu gia đình bạn vừa có trẻ nhỏ lại vừa "chứa" thú cưng thì... xin chúc mừng, đây quả thật là một ca khá là "khó" đấy. Vì bộ đôi này đều có một điểm chung: không hiểu ta đang la hét điều gì, cũng chẳng cần lường trước "hậu quả" mỗi khi chuẩn bị bày trò gì đó. Nhưng đôi khi, các boss "hầm hố" bỗng trở nên ngoan hiền và phục tùng lạ thường trước hội "sen nhí" đấy nhé.
Dù thế nào đi chăng nữa thì sự hồn nhiên, tinh nghịch của bộ đôi này cũng không thể làm ta giận quá 5 giây đâu, thật đấy!
Một người làm mà tận bốn kẻ chịu.
Khi "đại boss" được làm "người mẫu thời trang".
Khu vực bày trí đồ chơi đây rồi.
Bám chắc vào rồi mình chơi xích đu.
Mình cùng được đi spa như bao người đấy nhé.
Hóa trang thành các đại hiệp hồi xưa, tại sao không?
Đã bảo mẹ đừng mua bút màu nữa rồi mà.
Không sao, mốt nhuộm lông bảy sắc cầu vồng vẫn còn khá "hot" đấy anh bạn ạ.
Có những ngày buồn đến hao gầy...
Dán sticker cho bố xong rồi thì quay qua dán cho em nhé.
Trời nóng thế này mà nhất định bắt phải mặc đồ công chúa.
Em là con trai. Em không thích màu hồng.
Ở trong nhà mà cứ bắt đội mũ, che ô, uống trà là như nào?
Số phận em chỉ để làm mẫu cho bé học trang điểm thôi.
Bảo cho đi ngủ mà cứ bắt chơi trò bác sĩ.
Mẹ ơi, con bảo em cười lên mà em nhất định không cười.
Ảnh: Internet.