Justin Bieber được nhìn thấy đang cầm một cuốn sách tự cải thiện bản thân khi ăn trưa cùng Corey Gamble , quản lí của anh chàng và cũng là bạn trai của ngôi sao quyền lực Kris Jenner.
Có thể nói, Justin Bieber là một đại diện cho sự mâu thuẫn bản thân “khổng lồ” - một ngôi sao nhạc pop ăn chơi có tiếng đồng thời là một tín đồ Tin Lành sùng đạo. Trong khi cậu thường bị bắt gặp tại tòa án vì nhiều vi phạm khác nhau, Justin cũng cam kết rõ ràng để phát triển bản thân như một người đàn ông. Anh chàng 20 tuổi dường như có ý định tự cải thiện mình khi cậu bị bắt gặp đang cầm một quyển sách tự phát triển bản thân trong khi ăn trưa cùng Corey Gamble ở Los Angeles ngày thứ sáu.
Cuốn sách mà thần tượng tuổi teen đang đọc được viết bởi James Allen, một nhà phê bình văn học nổi tiếng, với tiêu đề As A Man Thinketh xuất bản vào năm 1902. Tiêu đề của sách xuất phát từ Book of Proverbs, chương 23, câu 7, và tập trung vào nỗ lực cải thiện cá nhân.
As A Man Thinketh là một cuốn sách cổ điển nói đến các giả thuyết về trách nhiệm, trong đó giả định rằng mỗi người là một cá thể hoàn chỉnh và hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra với họ. Cuốn sách tự giúp đỡ bản thân như As A Man Thinketh đã trở nên rất phổ biến trong thế giới những người nổi tiếng.
Ca sĩ Beauty And The Beat ăn mặc khá thoải mái khi ra ngoài, cậu diện một chiếc mũ Brooklyn Nets màu xanh, áo sơ mi trắng đơn giản và quần bóng rổ New York Knicks. Cùng ngày, Bieber và Gamble đã được phát hiện ghé thăm cửa hàng thể thao Niketown ở Beverly Hills.