Vừa qua, nam ca sĩ đã cởi mở chia sẻ về sự cố “tồng ngồng” trong cuộc phỏng vấn với chương trình radio nổi tiếng.
Justin Bieber đã tham gia vào chương trình radio Zach Sang & The Gang và tiết lộ suy nghĩ khi bị cánh săn ảnh bắt được khoảnh khắc “không mảnh vải che thân” tại Bora Bora những ngày đầu tháng 10. Không những thế, anh chàng cũng không ngần ngại chia sẻ cảm nhận về các lời bình luận nhắm vào “của quý” của mình.
Nói về những bức ảnh, Justin cho biết: "Sau tất cả mọi chuyện, những bức ảnh đó cũng không đến nỗi quá kinh khủng! Nhưng thật lòng mà nói, trước và sau khi thấy phản ứng của mọi người, tôi vẫn muốn giữ “phần đó” cho riêng tôi, bạn hiểu chứ? Tôi đã có cảm giác như mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Và khi tôi vừa mới phát hiện ra sự việc… tim tôi đã thắt lại".
Nói về dòng trạng thái vui vẻ của bố, giọng ca Baby cho biết: “Tôi nghĩ rằng nó thật là hài hước. “Con đã cho cái thứ đó ăn gì vậy?”, bố tôi đã nói như thế. Nó hoàn toàn là một điều mà chỉ có người làm bố mới nói được. Khi tôi phát hiện ra mọi người ghét bình luận của ông, tôi đã suy nghĩ: “Mọi người đùa tôi đấy à?”. Cớ gì mà một người bố không thể tự hào về việc đó? Đâu phải ông ấy nói ra điều này với một đứa trẻ 11 tuổi đâu. Tôi đã 21 tuổi rồi”.
Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ gặp phải sự cố về ảnh nhạy cảm. Trước đó không lâu, anh chàng cũng đã từng chụp một bức ảnh khoe mông "huyền thoại" ngay tại Bora Bora. Justin sau đó phải tháo bỏ hình ảnh nhạy cảm ra khỏi trang cá nhân.