Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân chuẩn bị ra mắt dự án âm nhạc đầu tiên có tên Ánh sáng nơi anh, thể hiện nghị lực phi thường khi tham gia nghệ thuật.
Hoài Nhân vừa thông báo sẽ đánh dấu sự trở lại nghệ thuật của mình bằng dự án phim ngắn ca nhạc Ánh sáng nơi anh. Tác phẩm được xem như câu chuyện tự sự về cuộc đời anh, từ những mất mát, mặc cảm đến hành trình tìm lại hy vọng bằng âm nhạc. Dự án có sự đồng hành của nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các nghệ sĩ gạo cội như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc.
Jay Hoo trở lại danh xưng ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân trong dự án mới.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hoài Nhân cho biết anh đã tự làm được nhiều công việc sinh hoạt thường ngày như nấu ăn, phơi đồ và đang đặt mục tiêu học nhảy, thử sức với điện ảnh trong thời gian tới.
Với lần trở lại này, nam ca sĩ mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng về nghị lực sống đến giới trẻ và cộng đồng người khiếm thị.
NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc tham gia phim ngắn ca nhạc của Hoài Nhân.
Trước khi mất hoàn toàn thị lực vào năm 2019, ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân (nghệ danh Jay Hoo) từng có hành trình theo đuổi âm nhạc đầy nhiệt huyết. Từ ước mơ trở thành ca sĩ khi còn học tiểu học, anh từng là ca sĩ độc quyền của một đoàn nghệ thuật lân sư rồng và có thời gian du học, hoạt động âm nhạc tại Hàn Quốc.
Năm 2017, Hoài Nhân trở về Việt Nam, đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc đầu tay. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, anh được chẩn đoán mắc cường giáp, khiến thị lực suy giảm nhanh chóng trước khi mất hoàn toàn ánh sáng vào năm 2019.

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân trước đây.
Biến cố bất ngờ khiến nam ca sĩ rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Anh từng không dám gặp ai, không dám nghe nhạc và nhiều lần tuyệt vọng với thực tại. Tuy nhiên, chính âm nhạc đã trở thành động lực giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Hoài Nhân xúc động nhớ lại một lần tham dự buổi giao lưu âm nhạc tại Cần Thơ. Câu nói của một người chị trong nghề: “Em là nghệ sĩ, nếu còn một người muốn em hát thì em cũng phải hát” đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp anh tìm lại niềm tin và tiếp tục gắn bó với sân khấu.
Từ năm 2020, nam ca sĩ trở lại TP.HCM, tích cực tham gia các chương trình âm nhạc, hoạt động cộng đồng dành cho người khiếm thị và thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau.







