Isaac - thần tượng mang theo nhiều chữ "một"

05:39 03/07/2015

Đằng sau chữ "một" là tất cả những tình cảm, suy nghĩ và thái độ mà các fans dành cho chàng leader tài năng Isaac.

Ngoài việc mang đến tiếng hát cho khán giả thì thần tượng còn được xem là tấm gương để các fans noi theo, đặc biệt là với những thần tượng dành cho giới trẻ. Trưởng thành trong một nhóm nhạc nhưng Isaac vẫn sở hữu một lượng fans riêng không thua kém ca sĩ solo bởi ngoại hình, tài năng và cả đạo đức nghề nghiệp. Tất cả điều này được minh chứng qua hàng loạt cái nhìn của người hâm mộ gửi về cho cuộc thi Tôi học được gì từ thần tượng? về con người và thái độ sống của anh chàng này.

Bạn Quỳnh Như, sinh năm 1996 ở Cần Thơ bày tỏ sự biết ơn cũng như ngưỡng mộ khi Isaac là một trong những nhân tố đặc biệt giúp thay đổi cuộc sống của chính mình. Trải qua nhiều năm theo dõi con đường sự nghiệp của thần tượng, trong mắt Quỳnh Như, Isaac đã trở thành một người thầy, một người anh và thậm chí là một hạnh phúc khó thay thế bởi bất kỳ một ai khác. Quỳnh Như tâm sự đã có lần bạn ấy lặn lội từ Cần Thơ lên tận Sài Gòn chỉ để được gặp Isaac trong vài giờ ngắn ngủi.

"ISAAC – ANH TRONG MẮT TÔI"

Showbiz - cái thế giới hỗn tạp và không đầy hoa hồng như chúng ta tưởng. Em đã từng nghĩ nghệ thuật là cái gì đó cao siêu, là một thế giới chỉ dành cho những con người cá biệt, những người sống ảo và khó hòa nhập vào cuộc sống xung quanh. Nhưng em đã sai, em thật sự sai.

Nghệ thuật là niềm đam mê, là hi vọng, là khát khao bùng cháy, cống hiến hết mình cho khán giả, và những người làm nghệ thuật, họ bình thường như bao người khác, họ cũng có cảm xúc, biết yêu thương, biết cảm thông. Họ cũng biết khóc, biết cười và hơn thế nữa họ cần được chia sẻ. Vì đằng sau cái ánh sáng hào quang sân khấu ai biết được họ cũng phải trải qua những ngày tháng mưu sinh vất vả, làm lụng cực khổ mới có được thành công như ngày hôm nay. Tất cả những điều đó em học hỏi được từ một ca sĩ có giọng hát hay, vũ đạo tốt và là một ca sĩ có tâm, có lí tưởng cầu toàn những sản phẩm của mình, xin gọi anh bằng cái tên thân mật Xái Ca (Isaac).

Nhớ lại cái năm mình còn là học sinh trung học, lúc đó Internet không phát triển như bây giờ. Mỗi lần muốn xem phim hay nghe nhạc phải cực khổ vì cái tivi đời cũ phải sử dụng ăng-ten, cứ trời mưa là không xem được. Chính vì thế lâu dần em đâm ra chán nghệ thuật, không muốn nghe nhạc của bất cứ ai.

Đến năm em học lớp 11, tuy là đã sử dụng điện thoại di dộng được 2 năm rồi nhưng các kĩ năng về mạng còn mới mẻ đối với em quá. Nghe bạn bè nó nói với nhau: “Ê nghe nói nhóm 365 hát hay lắm phải hông?” - “Ừ. Cái anh nhóm trưởng đẹp trai mà hát hay nữa”. Nghe vậy thôi chứ có biết 365 là gì đâu càng không biết cái anh chàng nhóm trưởng ra sao nữa. Thấy tò mò cũng muốn tìm hiểu lắm nên không có điều kiện đành để cái ước mơ nhỏ bé vùi sâu trong lòng mình chờ ngày thực hiện.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó là vào cao đẳng rồi, thành “sanh diên” rồi nha. Tự nhiên thoát ra khỏi nhà nên tôi khôn ra chút xíu khi biết sử dụng mạng xã hội. Tình cờ vào một dịp gặp lại người bạn cũ nó khoe nó được đi coi nhóm 365 diễn, rồi nó chia sẻ anh nhóm trưởng nhóm 365 đang tham gia chương trình The Remix. Nghe nhóm trưởng nhóm 365 tự nhiên em nhớ lại cái ước mơ ngày xưa của em. Em xem chương trình và bỗng thấy thích thích cái cách biểu diễn của anh Xái. Rồi ngày ngày đêm đêm lên mạng tìm hiểu thông tin nghe những bài hát của anh. Khổ nỗi nhà trọ không có wifi phải thâu đêm suốt sáng nhà nhỏ bạn đến mức bị đuổi không cho qua nữa. Sau những khó khăn mới biết được từ lâu mình yêu thích anh trưởng nhóm đa tài này rồi. Người gì đâu giỏi dễ sợ, ngoài ca hát anh còn đóng phim: Gia sư nữ quái nha, xem phim thấy anh bị đánh nhìn tội mà thương lắm, rồi anh làm VJ trên Yan cùng với Gil Lê nhưng hiện giờ là chị Mlee rồi, anh còn làm dẫn chương trình cùng với chị Hyoyeon (SNSD) trong chương trình HEC Korea Festival nữa và đặc biệt Xái nhà ta còn tham gia nhiều game show truyền hình hấp dẫn như: The remix, Người bí ẩn, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Vì bạn xứng đáng.

Ai là stellar thì chắc hạnh phúc lắm khi gặp được anh phải không??? Em nhớ như in cái ngày em gặp anh, đó là ngày 30/04 tại SC Vivo city quận 7. Lặn lội từ Cần Thơ lên chỉ mong gặp mặt được giây lát. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng làm em hạnh phúc đến tột cùng. Đi đường xa mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì gặp được anh là em vui em hết mệt ngay. Mặc dù chỉ nhìn anh hát, hát theo với anh nhưng hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Em không biết với em anh là thần tượng hay là một cái gì đặc biệt hơn nữa. Nói ra chắc sẽ có người bảo em mơ mộng, em sống ảo, em bị điên. Nhưng không, em rất bình tĩnh để hiểu được mình thích cái gì và mình muốn làm cái gì. Điều hạnh phúc nhất của em là lên mạng mỗi ngày để xem bài hát của anh có lên lượt xem không rồi buồn khi nghe những lời nói xấu về anh, lặng lẽ ủng hộ anh để rồi nhiều đêm tự nói mình ngu ngốc. Rồi cũng có những lần hóng các sản phẩm của anh được ra mắt, kết bạn với nhiều stellar theo dõi trang cá nhân của anh cũng như trang của nhóm để biết về lịch diễn các chương trình anh tham gia. Em có thể ngồi từ sáng đến chiều thậm chí là đến tối để xem các chương trình có anh, xem đi xem lại những tấm ảnh của anh, chỉnh sửa khung hình của anh cho ngay ngắn hay đơn giản chỉ là nghe đi nghe lại ca khúc của anh.

Trong mắt em anh không chỉ là thần tượng mà còn là một người thầy, một người anh, thậm chí là một hạnh phúc, vì khi xem những chương trình talk show của anh em học hỏi từ anh rất nhiều điều về cuộc sống: ”Isaac muốn chia sẻ là Isaac thích một cái tết cổ truyền sau cả năm trời mình đã hưởng thụ, đã sống một cách rất hiện đại rồi, thì bắt buộc phải có một khoảng thời gian quay về với truyền thống vì truyền thống tạo nên nét đẹp tâm hồn của người Việt Nam”, “Isaac hi vọng rằng những công việc Isaac làm sẽ là những hỗ trợ thật tốt trong công việc ca hát của Isaac sau này và Isaac cũng mong muốn là sau này mình sẽ thành công hơn, thành công thật sự trong lĩnh vực ca hát của mình thôi”, “Isaac nghĩ chỉ cần mình là mình thì đã là một nhân tố đặc biệt rồi và chỉ cần mình tự tin vào mình và mình biết mình là ai, mình sẽ làm gì cho bản thân mình thì tất nhiên mình sẽ bật lên và mọi người sẽ cảm nhận được mình ngay bởi vì mình không hòa lẫn vào người khác.”

Người ta nói hạnh phúc xuất phát từ những điều đơn giản và em tin vào điều đó. Em hiểu cho dù anh không biết em là ai và khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, nhưng em tin 3 năm học cao đẳng ở Cần Thơ em sẽ có thêm một động lực để phấn đấu, một ước mơ để theo đuổi, một niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày… là anh - người sẽ giúp em vượt qua những khó khăn, là động lực để em học tốt hơn và anh chính là người tạo cho em những giấc mơ thật đẹp. Cảm ơn anh đã tạo ra những sản phẩm thật hay, những lời chia sẻ thật chân thành để em có nhận thức đúng đắn hơn về nghệ thuật. Em hi vọng một ngày nào đó không xa em sẽ được gặp anh, nếu may mắn hơn nữa là em được trò chuyện với anh thì thật sự em rất vui và hạnh phúc. Em sẽ nói cho anh những suy nghĩ của em về anh và em sẽ dành hàng ngàn lời cảm ơn gửi đến anh. Cuối cùng em xin chúc cho anh sẽ luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình, em và tất cả các Stellar lúc nào cũng ủng hộ anh vì bọn em tin con đường anh lựa chọn là đúng đắn. Bọn em đang rất hóng những dự án sắp tới của anh dù anh có hoạt động solo hay hoạt động cùng nhóm thì em tin những sản phẩm của anh sẽ được khán giả yêu thích và đón nhận. Tạm biệt anh!!!

You are perfect to me!!!"