Ngày 9/11, Isaac và Khổng Tú Quỳnh đều là những sao Việt góp mặt tại Phú Quốc để tham dự đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Do ngày hôm trước có lịch diễn ở Ninh Bình nên nam ca sĩ đã xuất phát từ Hà Nội về Phú Quốc thay vì TP.HCM.
>>> Xem thêm: Jun Phạm sau khi dự đám cưới Đông Nhi: "Khi về 2 người bưng"
Không hẹn mà gặp cả Dâu tây và cựu thành viên của nhóm nhạc 365 đều chọn trang phục màu nude đến chúc mừng cô dâu chú rể như yêu cầu của chủ nhân buổi tiệc.
Isaac lịch lãm bên Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Khổng Tú Quỳnh xuất hiện lẻ bóng kể từ khi vướng tin đồn chia tay Ngô Kiến Huy
Khổng Tú Quỳnh thơm má Đông Nhi trước sự bất ngờ của chú rể
Chứng kiến giây phút Đông Nhi - Ông Cao Thắng thực hiện nghi thức trao nhẫn, cắt bánh, uống rượu và thề ước, Isaac đã xúc động và không như một đứa trẻ trong vong tay của Ngô Thanh Vân.
>>> Xem thêm: Ngô Thanh Vân - Isaac ôm nhau bật khóc tại đám cưới Đông Nhi
Giọng ca Lạnh cũng khóc trôi son, trôi phấn khi thấy người chị của mình hạnh phúc
Sau khi hoàn tất lễ cưới, các nghệ sĩ đã cùng nhau nhập việc và tranh thủ chào hỏi, trò chuyện vì mấy khi mới có dịp đặc biệt để hội ngộ. Và tất nhiên ai cũng say xỉn và không cần phải giữ hình ảnh trước khán giả hay công chúng nữa.
Lâu lâu mới có dịp hội ngộ các anh em nghệ sĩ, Isaac uống bất chấp và không từ chối một ai.
Theo như ca sĩ Trung Quân thì bàn tiệc số 28 được xem là uống nhiều nhất tiệc cưới đến mức anh bị ám ảnh
Chuyện gì đến cũng đến, Isaac trong lúc say xỉn đã hôn Khổng Tú Quỳnh.
Tiệc cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng không chỉ giúp khán giả có thêm niềm tin vào tình yêu. Mà hôn lễ thế kỷ của cặp đôi quyền lực làng nhạc Việt đã giúp khán giả có cái nhìn khác hơn về nghệ sĩ bởi họ cũng là những người bình thường, ham vui vẻ, thích ăn chơi nhảy múa đáng yêu như bao người chỉ có điều họ phải có trách nhiệm giữ hình ảnh cho công việc nên công chúng khó lòng thấy được những điều này.
>>> Xem thêm: Những đám cưới của sao Việt được tổ chức lãng mạn trên bờ biển
*Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN!