Từ sự việc ban đầu là một nữ sinh lớp 9 ngất xỉu, các giáo viên không ngờ rằng sau đó liên tiếp các tình huống tương tự lại xảy ra với hơn 60 học sinh.
Trước những lo ngại rằng nguyên nhân do ngộ độc thực phẩm, phía đại diện nhà trường đã lên tiếng giải thích.
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Niên)
>> Xem thêm: Nam sinh lớp 9 dũng cảm lao mình xuống sông cứu hai bạn bị nước cuốn
60 học sinh ngất xỉu dây chuyền
Vừa qua vào chiều 4/11, Thanh Niên đưa tin một trường THCS ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau) đã có một nữ sinh lớp 9 được đến phòng y tế nghỉ ngơi vì bị ngất. Ngay sau đó, một nữ sinh và một nam sinh khác cũng gặp tình trạng tương tự. Cứ như vậy, hàng loạt học sinh trong các lớp khác thuộc khối 9 và 7 cũng bị ngất xỉu.
Có 15 học sinh đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình để theo dõi điều trị. Tuy nhiên, vì số lượng bệnh nhân quá tải nên các bác sĩ trung tâm phải đến trường để hỗ trợ. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, cho uống thuốc thì sức khỏe của các em đã ổn định trở lại. Những học sinh gặp tình trạng ngất xỉu đều được gia đình đến đón về để theo dõi thêm.
Nhiều bạn được bố mẹ đón về sau khi sự việc xảy ra (Ảnh: Thanh Niên)
>> Có thể bạn quan tâm: Xa bạn thân, nam sinh Đại học Bách Khoa được bố cõng đi học
Nguyên nhân không đến từ ngộ độc
Sự việc xảy ra mang tính dây chuyền khiến nhiều người lo ngại các em bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, hiệu trưởng của trường đã xác nhận rằng nguyên nhân của tình huống này là do hội chứng "tâm lý dây chuyền". Hiện các em học sinh đều đang trong độ tuổi thiếu niên, tâm lý còn chưa thực sự vững vàng. Do đó, khi thấy bạn mình ngất xỉu thì đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Đặc biệt là khi càng nhiều học sinh bị khó thở, ngất xỉu thì càng khiến các em lo lắng. Chính vì thế mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu dây chuyền.
Tình trạng ngất xỉu dây chuyền không mới, nhưng khá hy hữu ở Việt Nam (Ảnh minh họa: Dân Trí)
>> Đừng bỏ lỡ: Thầy hiệu trưởng lội nước mang cơm cho sinh viên bị cô lập vì lũ
Hi vọng rằng sau sự việc này các em sẽ bình tâm trở lại và nhanh chóng hồi phục, không để ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân. Hiện câu chuyện đang nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận vì đây là tình huống khá hy hữu. Còn bạn, bạn đánh giá thế nào về tình huống trên? Cùng chia sẻ quan điểm trong phần bình luận cho YAN biết nhé!
HỌC SINH LẠC QUAN TRONG NHỮNG NGÀY MƯA LŨ
Có lẽ thời đi học là quãng đời đẹp nhất của mỗi người. Tất nhiên, đi học không phải chỉ đến ghi bài, thi cử mà còn có cả những ký ức đáng nhớ, những tình huống khó quên.
Trong đợt mưa lũ miền Trung vừa qua, nhiều nơi các em học sinh vẫn đi học bình thường. Cũng từ đó mà những khoảnh khắc lạc quan, vui vẻ của các em dưới trời mưa được ghi lại.
Bất chấp nước dâng cao, quần áo ướt sũng, trên gương mặt các em vẫn là niềm vui, sự thích thú.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!