Trong bộ phim mới, Hoàng Oanh được cả hai anh em Huỳnh Đông, Nhan Phúc Vinh đem lòng yêu thương.
Phim Hồn đá của đạo diễn Trần Hữu Phúc kể về ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống đang bị mai một của chàng thanh niên trẻ tên Đức do Huỳnh Đông thủ vai. Ba mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông, Đức được người chú tên Minh đưa về nuôi nấng và xem như con ruột.
Thừa hưởng máu nghệ thuật từ người cha quá cố, Đức đã có khiếu hội họa và đặc biệt yêu nghề đá. Đậu đại học nhưng nhường suất lại cho em trai tên Bằng (Nhan Phúc Vinh), Đức ở lại quê mở xưởng chế tác đá. Sau này, anh lên Sài Gòn học nghề của một nghệ nhân có tiếng cũng như tìm cơ hội mở rộng kinh doanh, dần vực dậy một nghề đang dần trôi vào quên lãng.
Phim còn xoay quanh chuyện tình yêu trắc trở giữa Dung (Á hậu Hoàng Oanh) và Đức. Dung gặp Đức trong một chuyến du lịch về miền Trung và nhanh chóng phải lòng nhau vì cả hai có cùng đam mê về nghề đá. Tuy nhiên, cô gặp rắc rối khi cũng nhận được tình cảm từ Bằng và là bạn chung nhóm đại học. Dung từ chối Bằng khiến anh xuống tinh thần và từ đó sa vào con đường buôn lậu tội lỗi.
Mạch phim trở nên gay cấn khi bà Hồng mẹ Dung (Á hậu Trịnh Kim Chi) phát hiện ra Đức là con trai ông Minh, người yêu cũ của bà. Hận người năm xưa đã ruồng bỏ mình, bà Hồng quyết liệt ngăn đôi trẻ đến với nhau. Khi sự thật Dung là giọt máu của ông Minh được hé lộ, cả Đức và Dung đều rơi vào cú sốc…

Nhan Phúc Vinh, Hoàng Oanh và Huỳnh Đông
Chuyện phim Hồn đá là cả quá trình dài từ thời sinh viên đến lúc lập nghiệp của các bạn trẻ, với đầy rẫy những mâu thuẫn, cám dỗ của cuộc sống. Song bên cạnh đó, với sự diễn xuất chân thật của dàn diễn viên trẻ ăn khách đã mang lại cho phim Hồn đá một gam màu tươi vui với nhiều tiếng cười. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mạnh Dung cùng các diễn viên Nguyễn Sanh, Hùng Thuận, Phương Hằng, Đức Tiến…
Một số hình ảnh khác của các diễn viên trong phim Hồn đá: