Hương Giang lên tiếng về việc chọn nhầm của Hà An: "Lỗi do chúng ta"

12:40 20/06/2020

Người ấy là ai vẫn đang là show hẹn hò hot nhất trong thời điểm hiện tại và nhận được sự quan tâm của mọi đối tượng khán giả. Sau 6 tập dành riêng cho các mỹ nhân đích thực thì tuần này chương trình quyết định trao cơ hội cho một người chuyển giới đi tìm tình yêu.

 
Nữ chính chuyển giới Hà An (Ảnh: NALA)
Nữ chính chuyển giới Hà An (Ảnh: NALA)

>>> Xem thêm: Nữ chính chuyển giới Hà An được cực phẩm xin lỗi, bật khóc trả lại hoa

Hà An chọn nhầm chàng trai đã có chủ

Lý do đến với chương trình của Hà An là mong muốn tìm được cho mình một người đàn ông có thể chấp nhận và bao dung con người thật của cô.

Trải qua phần giới thiệu và vòng thử thách, Hà An cảm nhận được chàng MC kiêm bác sĩ Hồng Sơn mới đúng gu của mình nhưng vì nghĩ anh chàng "đã có chủ" nên cô gái đến từ Hải Phòng quyết định trao hoa cho vũ công Gia Huy.

 
Hà An ở giây phút trao hoa quyết định (Ảnh: NALA)
Hà An ở giây phút trao hoa quyết định (Ảnh: NALA)

 
Cô chọn Gia Huy vì nghe theo cảm xúc (Ảnh: NALA)
Cô chọn Gia Huy vì nghe theo cảm xúc (Ảnh: NALA)

Phần lộ diện xúc động khi Gia Huy đã có bạn gái và anh bật khóc, xin lỗi nữ chính cũng như trao hoa lại cho Hà An. Hương Giang nhắc lại chuyện cũ 2 năm trước để bênh vực chàng vũ công rằng: "Huy không cần cảm thấy có lỗi gì cả. Hai người chuyển giới từng ngồi đây và đều không chọn đúng thì thật ra mình nên nhìn lại có phải lỗi của chàng trai hay không hay là lỗi của chính mình. Là mình lựa chọn"

 
Hà An tự an ủi mình: "Vậy là em chị em mình lại cầm tay nhau đi tiếp", Hương Giang xác nhận cô không muốn ế và sẽ dẫn đàn em ra bãi gửi xe (có người đang đợi Hà An).
Hà An tự an ủi mình: "Vậy là em chị em mình lại cầm tay nhau đi tiếp", Hương Giang xác nhận cô không muốn ế và sẽ dẫn đàn em ra bãi gửi xe (có người đang đợi Hà An).

>>> Xem thêm: Nữ chính "Người ấy là ai": "Tôi làm việc nặng để có tiền chuyển giới"

Hương Giang từ chối lời tỏ tình và chọn nhầm trai đã có chủ

Hương Giang cũng từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi là nữ chính của Người ấy là ai số đặc biệt vào năm 2018. Trong giây phút trao hoa quan trọng, Hương Giang nói rằng: “Từ trước đến giờ mọi người chỉ biết em với một mối tình duy nhất: 1 chàng trai Việt kiều. Và ngày hôm nay em vẫn chọn một người Việt kiều…” và trao bó hoa cho Huy Trần.

 
Ở thời khắc quyết định chọn chàng trai hẹn hò, Hương Giang đã nghe theo lí trí thay vì theo con tim. (Ảnh: NALA)
Ở thời khắc quyết định chọn chàng trai hẹn hò, Hương Giang đã nghe theo lí trí thay vì theo con tim. (Ảnh: NALA)

 
Nếu chọn Khánh Ngô - người yêu đơn phương cô 1 năm trước và dũng cảm quỳ gối cầu hôn trước màn tặng hoa và chắc chắn ra về cùng soái ca nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định mạo hiểm (Ảnh: NALA)
Nếu chọn Khánh Ngô - người yêu đơn phương cô 1 năm trước và dũng cảm quỳ gối cầu hôn trước màn tặng hoa và chắc chắn ra về cùng soái ca nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định mạo hiểm (Ảnh: NALA)

>>> Xem thêm: Dù chọn sai, nữ chính Hà An vẫn được chàng trai độc thân chờ ở bãi xe

Rời chương trình với một chút tiếc nuối nhưng biết đâu được hạnh phúc cũng sẽ đến sau đó khi bác sĩ Hồng Sơn vẫn còn một lời hứa chờ đợi cô ở bãi gửi xe.

Nam chính xin lỗi Hà An

Bước vào phần lộ diện cuối cùng với hy vọng cực kỳ mong manh, nhưng nữ chính và dàn cố vấn vẫn có niềm tin dù ít ỏi. Chuyện gì đến cũng đến, nữ chính đành nuối tiếc khi nhìn cả sân khấu tràn ngập sắc đỏ và Gia Huy nắm tay người yêu mình trên sân khấu.

Bạn gái Gia Huy đã đến ôm nữ chính và anh chàng cũng trao lại bó hoa cho cô kèm theo lời xin lỗi: “Em cảm thấy rất day dứt và có lỗi với An...Như lúc nảy đã nói, Huy vẫn sẽ đồng hành cùng An trên đoạn đường còn lại. Có thể không phải với tư cách người yêu, nhưng sẽ là một người bạn, lắng nghe, hiểu An để tìm cho An một người đàn ông thích hợp”.

Trấn Thành và Hương Giang cũng như tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chân thành, những cảm xúc thật sự và hiểu cho Gia Huy. Riêng Hà An chia sẻ: “Anh không có gì phải áy náy cả, đã đến đây thì em đã chấp nhận luật chơi của chương trình. Em lựa chọn bằng chính cảm xúc của em mà thôi”.