Hương Giang: "Không được phép than nhưng thực sự Giang thấy bất công!"
Tài Đỗ - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 18/02/2020
Tài Đỗ - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 18/02/2020
Ra mắt vào dịp Valentine, Sắc Đẹp Dối Trá đến nay đang tạo nên một hiệu ứng trái chiều rõ rệt khi nhận về nhiều ý kiến tiêu cực. Cùng YAN lắng nghe Hương Giang chính thức có những hồi đáp thẳng thắn về tác phẩm điện ảnh với vai diễn đầu tiên của mình.
Là diễn viên chính của phim, tất nhiên Giang phải thương sản phẩm của mình rất nhiều. Bản thân Hương Giang trong quá trình tham gia quay đã rất hào hứng, vui vẻ, cho nên khi bộ phim ra mắt, Giang cũng mong mỏi để có thể giới thiệu sản phẩm mà cả ê-kíp đã rất vất vả tạo nên đến cho quý vị khán giả. Giang đang không ở một vị trí khách quan để đưa ra đánh giá, nhưng nếu tự đánh giá dựa trên nỗ lực của mình và mọi người xung quanh, Giang cho Sắc Đẹp Dối Trá 7/10 điểm.
Hmm… Không phải tự tin “đánh đâu thắng đó” mà đơn giản ở thời điểm nhận được lời mời điện ảnh này, Giang xem nó cũng giống như một công việc vậy; có việc người ta mời bạn quay quảng cáo, có việc mời bạn làm đại sứ cũng như có việc người ta sẽ mời bạn đóng một bộ phim.
Giang cũng từng từ chối rất nhiều bộ phim, nhưng bỗng đến thời điểm đó mình thấy kịch bản hay, cát-xê ổn nên nhận lời tham gia. Khi nhận dự án này Giang đã rất vô tư, Giang nhận lời ngay bởi Giang thấy chủ đề này rất ít khi được đưa lên màn ảnh, mà có người dám làm về nó đã là một sự dũng cảm rồi, mình nhận lời để cùng giúp sức cho dự án.
Bản thân Giang cũng rất buồn khi bộ phim ra mắt trong thời điểm không thuận lợi cho ê-kíp, bây giờ người dân rất vốn ít ra đường vì dịch bệnh. Nhưng thực ra, Giang vẫn rất lạc quan, vì đó là tình hình chung trên toàn thế giới, là điều không ai mong muốn. Bộ phim của mình chỉ là một trong những thứ rất nhỏ bé giữa ảnh hưởng đó. So với những mất mát của mọi người xung quanh về sức khỏe, về y tế, về con người… thì nỗi buồn của mình chẳng là gì cả.
Nói phớt lờ thì không phải, tất nhiên phim nào cũng có những lời khen chê. Ví dụ thế này, phim Mắt Biếc thì mọi người gọi là phim Mắt Biếc, Chị Chị Em Em thì gọi là phim Chị Chị Em Em, thế nhưng Sắc Đẹp Dối Trá mọi người gọi là "Phim Hương Giang". Và khi phim được gọi như vậy, vô tình mọi thứ đổ lên đầu mình. Giang đến với phim một cách rất ngây thơ, không nghĩ gì cả, chỉ thấy nó có chủ đề hay nên tham gia. Mình cố gắng hết sức, cũng trầy da tróc vẩy, cũng tập luyện, gãy chân gãy tay, nhưng mà khi sản phẩm không được như ý của mọi người thì Giang hứng hết những ý kiến rằng phim của Hương Giang như thế này, như thế kia, nhưng Giang không phải là tất cả của bộ phim!
Không ai có thể chia sẻ được áp lực đó với mình! Có lẽ mọi người nghĩ sâu thẳm bản thân Giang là một con quái vật có 5000 máu, có thể làm tất cả các thể loại, nhưng Giang không phải là như vậy! Nếu Giang nói Giang quyết tâm định hướng mình trở thành diễn viên thì câu chuyện sẽ khác, nhưng đây chỉ là một dự án Giang nhận và vô tình mọi thứ lại đổ lên đầu mình.
Giang là người đã quen với áp lực vậy mà ngay thời điểm này cũng không thể chịu nổi, mọi thứ quá lớn! Giang không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng thật sự đó đâu phải những điều mình đáng phải chịu khi chỉ là người rất hồn nhiên cống hiến cho nghệ thuật!? Giang cảm thấy áp lực đó hơi lớn so với sức chịu đựng của mình. Giang chỉ là một nhân tố rất bé nhỏ trong cả bộ phim nên cảm thấy có chút bất công với bản thân.
Giang vô tư khi nhận chủ đề như vậy, còn lẽ dĩ nhiên khi bước vào sân chơi lớn này, Giang tin rằng mình đã làm hết sức có thể. Tất cả các fan của Giang ra rạp vẫn khen, vẫn yêu quý Hương Giang, đó là một tín hiệu đáng mừng. Còn những ý kiến khán giả chưa vừa ý, vừa lòng thì đó cũng là điều mà cả ê-kíp cần rút kinh nghiệm, mình không chối bỏ chuyện đó.
Dẫu biết đã làm nghề này mình không được phép than, nhưng thực sự Giang thấy bất công cho tất cả mọi thứ. Một bộ phim do hàng trăm con người cùng làm mà lại được gọi là "Phim Hương Giang", mình không tính trước được điều này sẽ xảy ra. Giang nói ra ở đây không phải khóc lóc hay ăn vạ gì mà chỉ muốn chia sẻ rằng những áp lực đang tồn tại như thế. Lẽ tất nhiên, khi thương hiệu cá nhân của bạn lớn, dù đặt nó ở bất kỳ sản phẩm nào bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho nó.
Giang thích kịch bản này, vì nó không giống cuộc đời của Giang nên Giang mới nhận lời. Và theo Giang thấy thì kịch bản không có vấn đề gì cả, còn cách mà nó hình thành nên thì dĩ nhiên sẽ hợp ý người này, không hợp ý người kia.
Mọi người đang đặt cho Giang quá nhiều câu hỏi của những vị trí khác nhau trong bộ phim, thật sự Giang không trả lời được, Giang chỉ là một diễn viên, Giang đâu phải người quyết định tất cả! Mọi thứ không nằm trong phạm vi của mình, nhưng mà mọi bài viết đều chỉ “nắm đầu người có tóc". Đây không phải MV, nó là bộ phim với hàng trăm khâu khác nhau. Nhân đây, Giang cảm thấy mình phải nói một lần để mọi người hiểu.
Giang không nghĩ như vậy, bởi vì nếu chỉ xét trên phương diện diễn xuất, khán giả cũng nhận xét Giang đã làm tròn vai của mình. Có phải mọi người đang phớt lờ những lời khen ngợi đó mà chỉ nhắm vào, chờ đợi việc: “À, cuối cùng Hương Giang đâu đó cũng có sơ hở, điểm yếu!” để nhảy vào chỉ trích hay không?
Giang nghĩ nó không phải điểm mù, bởi vì cuộc chơi nào cũng thế, lúc bắt đầu Giang cũng không thành công với âm nhạc, nhưng mà 7 năm sau, không ai biết trước được điều gì, đúng không? Cho nên ngày hôm nay, có thể sẽ có những người rất hả hê khi đâu đấy có một bộ phim được ra mắt vào thời điểm không đẹp, rồi nhận nhiều ý kiến trái chiều; Giang cũng từng có những thời điểm bị người khác hả hê như vậy, nhưng nó không phải thứ có thể đánh gục mình. Không ai có thể trả lời trước được tương lai mình có tiếp tục chơi cuộc chơi này hay không.
Cá nhân Giang vẫn buồn, vì có những điều mình chủ đích tốt nhưng một số người chỉ chờ kết quả xấu để quật ngã. Nhưng đó là trách nhiệm Giang phải chịu. Khi thành công mình đã nhận được sự ca tụng thì với những điểm còn yếu hay chưa tốt, bị mọi người nhắm vào cũng dễ hiểu, Giang vẫn đang rất kiêu hãnh đón nhận những áp lực đó.
Nếu cái gì cũng hoàn hảo 100% thì cuộc sống dễ dàng quá! Có những lúc Giang "ngã ngựa" còn đau hơn, thậm chí có thể bị đẩy ra khỏi showbiz, nhưng chưa bao giờ Giang đầu hàng mà chỉ có trở lại rực rỡ hơn thôi. Còn dĩ nhiên, những gì mình đã làm thì phải chấp nhận kết quả của nó.
Nó lại là câu chuyện trong tương lai, đến lần thử sức thứ 2 mình mới có thể biết được. Lần thử sức đầu tiên này với vai diễn tương đối gần với mình, Giang thấy chẳng ai chê trách nhưng cũng không ai ca ngợi, có lẽ bởi mọi người thừa biết khả năng Giang có thể làm được. Vậy sau này với vai diễn không phải người chuyển giới nữa, lúc đấy áp lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Lúc đấy, người ta sẽ có rất nhiều thứ để soi xét mình, có khi chưa ra phim là họ đã gạch đầu dòng rồi (cười). Nếu như trước đến nay Giang làm tất cả không giỏi thì sẽ không bị như vậy, nhưng vô tình mình làm những việc khác quá giỏi nên họ sẽ chờ đợi mình bị sơ hở. Nghĩa là những điều mà bộ phim làm được thì họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm những khoảnh khắc mình “ngã ngựa” để nhảy vào xé nó ra thành trăm mảnh. Những điều đó sẽ hơi buồn cho những người tạo nên bộ phim.
Giang không phải diễn viên, đây không phải định hướng và Giang đã có đủ những ngành nghề khác nhau để hoạt động rồi. Nếu là một diễn viên chuyên nghiệp, Giang mới sợ là phim này thành công, phim kia thất bại, thế nên Giang không cảm thấy có vấn đề gì.
Mình vẫn lắng nghe tất cả, nhưng e rằng có những điều mình không thể kiểm soát được, và Giang cảm thấy những chuyện hơi quá sức với mình. Có người chê cũng có những người khen, Giang chỉ mong mọi người hãy ghi nhận nó một cách công tâm nhất.
Những bài phỏng vấn đặc biệt khác:
- Trấn Thành: "Đó sẽ là ngày thảm họa nếu tôi cảm thấy mình đã chạm tới đỉnh thành công!"
- Thu Trang: "Làm phim tệ nhất là huề vốn, lỗ thì ai cũng buồn!"
- Chi Pu: "2020 Chi mong mỗi ca khúc, dự án mình ra mắt đều được Top 1 Trending!"
Cảm ơn B.Story Cafe đã hỗ trợ địa điểm!