Sau 70 ngày chìm trong hôn mê sâu, cô gái có tên Phó Quân cũng đã tỉnh dậy nhờ sự chăm sóc ân cần của bạn trai. Chuyện tình lãng mạn và tấm lòng của anh bạn trai đã làm cộng đồng mạng phải thốt lên: “Thật ngưỡng mộ”.
Vốn dĩ, Phó Quân và Bôn Từ đã chuẩn bị kế hoạch đám cưới. Nhưng không may, trước ngày cưới không lâu, Phó Quân lại gặp tai nạn nghiêm trọng. Điều này đã khiến cô gái Phó Quân rơi vào trạng thái sống thực vật với cơ hội hồi phục không mấy khả quan.
Thế nhưng, anh bạn trai Bôn Từ đã không bỏ mặc cô trong giai đoạn khó khăn mà luôn bên cạnh để chăm sóc, thậm chí hát những bài hát cô thích như một cách trò chuyện. Cuối cùng, kì tích cũng đã đến với cặp đôi này. Sau 70 ngày hôn mê, nằm im nghe những câu chuyện, giọng hát của người yêu, Phó Quân đã tỉnh dậy trong niềm vui mừng khôn xiết của Bôn Từ.
Khi tỉnh lại, Phó Quân đã từ chối tổ chức đám cưới vì không muốn làm gánh nặng cho Bôn Từ trong suốt thời gian còn lại. Mặc cho cô vợ sắp cưới lúc nào cũng than trách, Bôn Từ vẫn bỏ qua sự lạnh lùng của cô, ân cần chăm sóc với hi vọng có thể khiến Phó Quân suy nghĩ lại.
Anh đã làm tất cả, nào là mua sách về đọc cho cô nghe hoặc ngồi chuyện trò để có thể giúp não của cô dần hoạt động lại như bình thường.
Trong suốt quá trình điều trị, Phó Quân đã hồi phục được chút ít. Cô có thể đi lại từng bước chậm, mỗi bước phải mất từ 7 đến 8 giây nhưng đó là một nỗ lực rất lớn. Hi vọng tình yêu vô bờ bến của Bôn Từ có thể đem đến một kết thúc có hậu cho chuyện tình đẹp này.
Tình yêu là một thói quen, gây nghiện một cách an toàn cho sức khỏe chúng ta. Khi bắt đầu yêu, hàm lượng dopamin của cơ thể tăng như người nghiện các chất kích thích như co-ca-in. Sự hấp dẫn tình dục cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nghiện. Yêu cũng tăng cường giải phóng testosterol của cơ thể, vốn rất cần cho sự hấp dẫn lẫn nhau. |