Học trò nghèo hái hoa dại, chặt khúc mía tặng thầy cô ngày 20/11

21:00 20/11/2019

Cứ mỗi dịp 20/11 về, học trò cả nước lại nô nức lựa chọn những lời chúc đẹp nhất, chọn những món quà ý nghĩa nhất dành tặng tới những người thầy, người cô của mình. Nhưng tại những điểm trường vùng cao, tại những nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, những người lái đò cũng chẳng đủ điều kiện để tổ chức cho mình một ngày Nhà giáo đủ đầy, tươm tất. Tuy vậy, những lứa học trò nghèo nhưng giàu tình cảm với con chữ đã cố gắng tìm tới những món quà dân dã, chẳng đắt tiền nhưng đong đầy sự yêu quý, gửi tới thầy cô của mình với tấm lòng chân thành nhất.

Học trò Kon Tum ra suối bắt cá bống, hái hoa ven đường tặng thầy cô

Tối 18/11 vừa rồi, các em học sinh trường THCS Đăk Rơ Ông (Kon Tum) đã có món quà đặc biệt mừng ngày 20/11, khiến cô giáo Thanh bất ngờ xen lẫn xúc động. Trong chiếc bì mà em A Chan dúi vào tay cô chủ nhiệm là một bọc cá bống bắt ở suối về.

 
Học trò trường THCS Đăk Rơ Ông tặng cô giáo cá bống bắt ngoài suối (Ảnh: Ngọc Oanh)
Học trò trường THCS Đăk Rơ Ông tặng cô giáo cá bống bắt ngoài suối (Ảnh: Ngọc Oanh)

Học trò ở ngôi trường này đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng, kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngày 20/11 đến, các em chẳng thể đủ điều kiện tặng thầy cô của mình những món quà tươm tất như học sinh dưới đồng bằng. Thứ gì có sẵn như rau hay hoa rừng, các em đều cố gắng kiếm về tặng lại thầy cô.

>> Xem thêm: Xuất hiện thêm bộ mã đề thi chứng tỏ giáo viên thời nay "mặn như Đại Tây Dương"

Các em chọn những bông dã quỳ đẹp nhất... (Ảnh: Ngọc Oanh)Các em chọn những bông dã quỳ đẹp nhất... (Ảnh: Ngọc Oanh)

Hoa dã quỳ và hoa giấy mọc phổ biến ở Tây Nguyên, lại rực rỡ hơn ở những nơi khác, nên vào sáng ngày 20/11, các em trường Đăk Rơ Ông đã dành thời gian để tới trường thật sớm, gói hoa vào tờ giấy trắng như một món quà nhỏ cho người thầy, người cô.

Phụ huynh các em học sinh tại đây cũng thường tranh thủ đặt bí, măng và rau rừng trước cửa nhà các thầy cô mỗi dịp ngày Nhà giáo tới. Sau đó, họ về gọi điện xin lỗi các thầy cô vì không thể đến đưa tận tay thầy cô.

 
Hay những bông hoa rừng đẹp nhất về tặng thầy cô (Ảnh: Ngọc Oanh)
Hay những bông hoa rừng đẹp nhất về tặng thầy cô (Ảnh: Ngọc Oanh)

Thầy Trần Mạnh Thùy - Hiệu trưởng trường THCS Đăk Rơ cho biết nhà trường và giáo viên đã nhiều lần nhắn với phụ huynh và học sinh là không cần tặng quà, tặng hoa. Thế nhưng, bà con nơi đây đều dành mọi sự chân thành lên món quà nhỏ. Họ nhất định không mang quà về nếu thầy cô không nhận.

>> Xem thêm: Ngày chia tay, bạn buồn 1 nhưng thầy cô buồn 10 bởi thầy cô đều phải trải qua cảm giác này mỗi năm

Tặng hoa dại, mía, gạo nếp… cho thầy cô như học trò nghèo ở Quảng Trị

Từ chiều ngày 19/11, em Hồ Thị San, học sinh lớp 2A (trú ở thôn Tăng Quan, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã nhờ bố chọn cây mía ngon nhất vườn, chia thành 2 khúc, rửa sạch rồi buộc chặt đặt ở góc nhà. Sáng hôm sau, bố chở San tới trường cùng 2 thanh mía dài ôm chặt trong lòng. Gặp cô giáo chủ nhiệm Võ Thanh Ngọc, San đưa 2 khúc mía cho cô như một món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

 
Học trò mang cây mía trong vườn tới tặng cô nhân ngày nhà giáo. (Ảnh: Đặng Thái Nguyên)
Học trò mang cây mía trong vườn tới tặng cô nhân ngày nhà giáo. (Ảnh: Đặng Thái Nguyên)

 
Hay bịch gạo nếp của nhà làm được... (Ảnh: Đặng Thái Nguyên)
Hay bịch gạo nếp của nhà làm được... (Ảnh: Đặng Thái Nguyên)

 
(Ảnh: Đặng Thái Nguyên)
(Ảnh: Đặng Thái Nguyên)

 
(Ảnh: Đặng Thái Nguyên)
(Ảnh: Đặng Thái Nguyên)

 
Bó hoa đẹp nhất mà cô giáo nhận được trong ngày 20/11 được hái bằng tình cảm của học trò nghèo (Ảnh: Đặng Thái Nguyên)
Bó hoa đẹp nhất mà cô giáo nhận được trong ngày 20/11 được hái bằng tình cảm của học trò nghèo (Ảnh: Đặng Thái Nguyên)

Xã A Xing là 1 trong 7 xã thuộc vùng Lìa, giáp biên với Lào với phần lớn cư dân là đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Cô giáo Võ Thanh Ngọc tâm sự, cây mía học trò tặng là món quà đầu tiên mà cô được nhận trong ngày 20/11. Sau San, đám học trò nghèo lần lượt mang tới nào hoa dại, gạo nếp... tặng cô Thanh. Nhìn lứa học sinh lớp 2 nhỏ xíu, khệ nệ bê túi gạo nếp nặng, cây mía dài quá đầu mà cô Thanh không kìm được xúc động.

>> Xem thêm: Gây mất trật tự trong lớp, hai cậu học sinh bị phạt... bắt tay nhau giữa lớp học

Món quà đắt giá nhất là món quà chân thành nhất

Chẳng cầu kỳ, cũng không màu mè, tình cảm của lứa học trò nghèo với người thầy, người cô của mình đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Tại những xã, huyện nghèo còn nhiều khó khăn, việc học trò đến lớp đã là niềm vui lớn nhất với người giáo viên, họ nào mong gì thêm những món quà khác. Vậy mà đám học trò nhỏ vẫn cố gắng dậy sớm, chọn những nhành hoa tươi còn đẫm sương, mang những thứ ngon nhất trong nhà tới với thầy cô như một cách bày tỏ sự thành kính sâu sắc nhất. Món quà vốn chẳng có giá trị vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần lớn khiến người giáo viên vô cùng trân trọng.

 
Dân mạng cũng không khỏi cảm động trước món quà đong đầy thành ý này
Dân mạng cũng không khỏi cảm động trước món quà đong đầy thành ý này

Học trò nghèo hái hoa dại, chặt khúc mía tặng thầy cô ngày 20/11

Còn bạn, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, bạn đã có những lời chúc, món quà nào gửi tới những người thầy, người cô đã đưa mình cập bến tri thức? Hãy cùng chia sẻ, bình luận và cập nhật thêm những tin tức đời sống mới nhất, hấp dẫn nhất trên YAN nhé!

Ngày 20/11, không chỉ món quà cho thầy cô mới là thứ khiến học trò đau đầu đâu. Việc họp lớp vào ngày này cũng là vấn đề gây tranh cãi nhiều lắm. Bình thường thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến nhau đâu, tới câu hỏi thăm hay chúc mừng sinh nhật cũng không, nhưng đùng một cái, thành viên nắm giữ vai trò quản trị nhóm hoặc một cô cán bộ lớp cũ nào đó bỗng gửi tin nhắn với nội dung “Các bạn ơi, đi họp lớp” thì...>>ĐỌC TIẾP